QĐND - Hơn một năm nay, hằng ngày - sáng, trưa, chiều, trên hai tuyến đường Tịnh Phong và Tịnh Sơn, người dân khu Tây huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã quá quen với hình ảnh hai xe khách mang biển số 76M-1093 và 76M-5934 đưa, đón học sinh các xã Tịnh Thọ, Tịnh Bình, Tịnh Sơn...
QĐND - Hơn một năm nay, hằng ngày - sáng, trưa, chiều, trên hai tuyến đường Tịnh Phong và Tịnh Sơn, người dân khu Tây huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã quá quen với hình ảnh hai xe khách mang biển số 76M-1093 và 76M-5934 đưa, đón học sinh các xã Tịnh Thọ, Tịnh Bình, Tịnh Sơn... học tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THCS Trương Quang Trọng...
Chủ nhân của hai chiếc xe này là anh Nguyễn Tấn Đông, 44 tuổi, ở thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình và anh Lưu Đức Thọ, 40 tuổi, ở thị trấn Sơn Tịnh. Hai anh cho biết: "Tụi tui từng làm nghề lái xe đường dài xuyên Bắc-Nam đã mấy chục năm rồi, điều kiện kinh tế gia đình cũng tạm ổn, nay muốn giải nghệ, về nhà nghỉ ngơi, tính chuyện làm nghề khác. Nhưng về nhà, lại nhớ nghề, nhớ xe và hơn nữa thấy các em học sinh ở khu Tây quê mình đi học đường xa... Gặp hôm mưa gió, thấy tụi nhỏ ướt áo, ướt sách... tội nghiệp quá, tụi tui rủ nhau tổ chức tuyến xe này".
Các anh lái xe đi đón học sinh từ 4 giờ 30 phút sáng. Mỗi ngày, cả hai xe đi được 4 lượt. Mỗi lượt bình quân chở được khoảng 40-50 em. Với chiều dài đoạn đường hơn 12km, chủ xe chỉ lấy mỗi em 4000 đồng, một lượt. So với giá của xe buýt chạy tuyến Dung Duất, Sa Huỳnh, Sa Kỳ dưới này thì có rẻ hơn nhiều. Anh Đông chia sẻ: "Vì ở đây, chúng tôi tận dụng được xe nhà, người nhà thay nhau chạy. Thực ra, tụi tui tổ chức tuyến xe này, cái chính là phục vụ con em lao động. Tính ra, với số tiền thu được chỉ kiếm ngày công và đủ trang trải dầu nhớt, lời lãi chẳng đáng gì. Nhiều em học sinh đi xe có hoàn cảnh khó khăn, tụi tôi cho đi, không lấy tiền".
Em Nguyễn Thị Tuyết Nga, lớp 11B8, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, quê ở thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, nói: “Từ ngày có tuyến xe này, học sinh ở xa trường như bọn em đỡ vất vả nhiều, nhất là vào mùa mưa tháng 9, tháng 10. Lại luôn vào lớp đúng giờ, không bị sợ trễ học nữa. Có những buổi chiều thứ bảy, bên Trường Huỳnh Thúc Kháng của em, sinh hoạt tới tiết thứ 6, trời tối mịt, mà xe hai chú vẫn đợi để đón bọn em về. Còn khi ngồi trên xe... chú hay khuyên bảo, nhắc nhở các bạn chớ làm điều xấu, cố gắng chăm ngoan học hành, vâng lời cha mẹ, thầy cô...".
Ông Từ Ngọc Hoàng, ở xã Tịnh Thọ, có con học ở Trường số 1 Sơn Tịnh, cho hay: Có được tuyến xe hằng ngày chở các cháu đi như thế này tốt quá, các em vừa đỡ vất vả, đi học đúng giờ, không la cà... vừa bảo đảm an toàn giao thông. Chúng tôi thấy yên tâm lắm. Mong rằng các chủ xe duy trì chạy tuyến này dài lâu, con cháu chúng tôi tiếp tục được nhờ".
Việc làm của anh Đông, anh Thọ, tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại thật ý nghĩa, cần biết mấy cho học sinh, phụ huynh vùng quê nghèo, xa trường này.
Đỗ Tấn Ngọc - Nguyễn Văn Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận