Nguyễn Văn Dũng, chiến sĩ đơn vị 4, đoàn bộ binh 5, Quân khu 7 tâm sự: "Ngày đầu mới vào bộ đội, mọi thứ đối với tôi đều vô cùng bỡ ngỡ. Được các cán bộ tận tình giúp đỡ, chỉ bảo từ những điều nhỏ nhất, tôi đã dần quen và sớm hòa nhập với môi trường quân đội, thấy mình trưởng thành hơn nhiều..."...
"... Chúng tôi là những chiến sĩ sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương muốn được biết các nhà trường quân đội năm 2007 tổ chức tuyển sinh ra sao, từng trường có thể đăng ký thi khối nào,ngành nghề đào tạo? Thí sinh trong độ tuổi nào được đăng ký dự thi...? Chế độ học nghề đối với quân nhân xuất ngũ được quy định như thế nào? Đề nghị Tòa soạn cho biết thủ tục đăng ký học nghề và đi lao động xuất khẩu; chế độ tiêu chuẩn đối với quân nhân xuất ngũ và việc phục vụ ở ngạch dự bị...?".
Trên đây là một số ý kiến, kiến nghị mong được giải đáp, trả lời trong rất nhiều lá thư mà chiến sĩ gửi về tòa soạn trong thời gian gần đây, khi thời điểm chiến sĩ hoàn thành NVQS ra quân đang đến gần. Những lá thư chiến sĩ chan chứa tình cảm đồng chí, đồng đội, những kỷ niệm đẹp thời quân ngũ, sự trưởng thành trong thời gian thực hiện NVQS và cả những băn khoăn, trăn trở cho cuộc sống, sự nghiệp sau này. Nguyễn Văn Dũng, chiến sĩ đơn vị 4, đoàn bộ binh 5, Quân khu 7 tâm sự: "Ngày đầu mới vào bộ đội, mọi thứ đối với tôi đều vô cùng bỡ ngỡ. Được các cán bộ tận tình giúp đỡ, chỉ bảo từ những điều nhỏ nhất, tôi đã dần quen và sớm hòa nhập với môi trường quân đội, thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Quân đội là môi trường tốt để tôi cũng như nhiều thanh niên học tập, rèn luyện. Các bài học quân sự giúp chúng tôi rèn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu; học chính trị để hiểu biết, thêm tự hào về truyền thống của quân đội, của dân tộc anh hùng; còn những giờ tăng gia sản xuất giúp chúng tôi biết cách trồng trọt, chăn nuôi. Từ ngày vào bộ đội, cứ sau giờ cơm tối, chúng tôi lại được nghe trung đội trưởng Nguyễn Xuân Vũ "điểm báo", trong đó báo Quân đội nhân dân được nhiều bạn trẻ yêu mến, là "người bạn" gần gũi, tin cậy. Báo chí vừa là "món ăn tinh thần", vừa giúp chúng tôi hiểu biết hơn về quân đội, về đất nước và cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong nước và trên thế giới...".Chiến sĩ Vũ Quốc Thư, quê huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, phục vụ ở đơn vị 8, đoàn B95, Quân khu 3 bày tỏ nguyện vọng sau khi hoàn thành NVQS sẽ đăng ký dự thi vào Trường đại học Lâm nghiệp. Năm 2003, Thư đã dự thi vào Trường đại học Hàng hải, nhưng chưa đủ điểm. Có giấy gọi nhập ngũ, Thư hăng hái lên đường, nhưng vẫn không quên mang theo những cuốn sách "cẩm nang" để tranh thủ học thêm, tiếp tục đăng ký dự thi vào đại học. Dịp này, các trường dạy nghề trong quân đội khá bận bịu với công tác tư vấn học nghề. Nhiều cán bộ, giáo viên tỏa về các đơn vị tuyên truyền hướng nghiệp, chiêu sinh, tuyển sinh... Thượng tá Nguyễn Quang Hường, hiệu trưởng Trường dạy nghề số 12, Bộ Quốc phòng cho biết: Năm 2006, trường tư vấn học nghề, đào tạo nghề dài hạn, ngắn hạn, giới thiệu việc làm cho hơn 2.500 quân nhân xuất ngũ. Nhu cầu học nghề của anh em khá lớn, nhưng nhà trường chỉ đáp ứng được một phần... Để tạo thuận lợi, giảm chi phí cho học viên, trường còn "liên kết" mở các lớp đào tạo nghề nông thôn tại địa phương.
Giải quyết các tiêu chuẩn, chế độ đối với quân nhân xuất ngũ đúng quy định là một trong những vấn đề được đông đảo chiến sĩ cũng như lãnh đạo, chỉ huy quan tâm. Để giảm đơn thư vượt cấp, trong dịp này, các đơn vị cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, công khai tiêu chuẩn, chế độ chiến sĩ được hưởng khi xuất ngũ; phối hợp tốt với địa phương tổ chức đón chiến sĩ hoàn thành NVQS trở về chu đáo, an toàn. Lên đường nhập ngũ với khí thế ngày hội, các chiến sĩ mong rằng, ngày trở về cũng sẽ là ngày vui trọn vẹn với những thành tích, ấn tượng đẹp một thời quân ngũ và hành trang chiến sĩ trên mặt trận mới.
YKCS
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận