QĐND - Sáng 21-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban giám đốc công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo, thông tin chính thức về vụ án nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 72/1, đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai hung thủ đã thừa nhận và khai rõ hành vi phạm tội...
![]() |
| Hung thủ Nguyễn Trọng Nhân (trái) và Lương Hoài Sang (phải). (Ảnh: NLĐ) |
QĐND - Sáng 21-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban giám đốc công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo, thông tin chính thức về vụ án nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 72/1, đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai hung thủ đã thừa nhận và khai rõ hành vi phạm tội.
11giờ trưa 20-9, Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang đến gõ cửa ngôi nhà số 72/1 đường Huỳnh Văn Bánh. Bà Bùi Ngô Thị Mỹ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận ra mở cửa. Khi vào nhà, Nhân đã dùng mọi lý lẽ với bà Mỹ mong bà Mỹ bỏ qua chuyện kỷ luật Hiền (là vợ Nhân), nhưng bà Mỹ đã từ chối. Thấy không thuyết phục được bà Mỹ, Nhân và Sang đã lấy chiếc vợt tennis trong nhà, đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu bà Mỹ. Nghe tiếng mẹ kêu cứu, em Trần Thu Hương, con gái bà Mỹ chạy từ trên nhà xuống liền bị Nhân dùng vợt tennis đánh vào đầu. Đúng lúc này, bà Đặng Thị Thu Hồng, Phó bí thư Quận ủy, kiêm Trưởng ban Dân vận Quận ủy Phú Nhuận đến chơi. Khi nhận ra bà Hồng biết mặt mình, nên Nhân nảy sinh ý định sát hại để bịt đầu mối. Nhân yêu cầu Sang kéo mẹ con bà Mỹ vào phòng, còn mình ra cửa kéo bà Hồng vào nhà rồi dùng vợt tennis đánh liên tiếp vào đầu bà Hồng sau đó dùng dao sát hại bà Hồng, rồi đâm hai mẹ con bà Mỹ. Khi thấy tự vệ phường cùng lực lượng công an phá được cửa vào nhà, Nhân và Sang chạy lên lầu để tìm đường tẩu thoát. Sau đó cả hai bị bắt giữ.
Theo lời khai của các nạn nhân và của hung thủ, thì Nguyễn Thị Thu Hiền là nhân viên Phòng Tài nguyên-Môi trường quận Phú Nhuận, là vợ của Nguyễn Trọng Nhân, do có sai phạm trong công tác, nên đang bị xem xét kỷ luật. Biết chuyện, Nhân đến nhà bà Mỹ để xin bà bỏ qua sai phạm của vợ mình. Khi không được đáp ứng, Nhân và Sang đã điên cuồng thực hiện âm mưu giết chết cả 3 người.
Văn Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận