QĐND - Căn nhà rách nát của gia đình cháu Trịnh Văn Bình nằm trong ngõ sâu của xóm 7, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nếu tận mắt nhìn cháu Bình trên chiếc chõng tre quằn quại trong cơn đau tim, chắc rằng không ai có thể cầm được nước mắt...
QĐND - Căn nhà rách nát của gia đình cháu Trịnh Văn Bình nằm trong ngõ sâu của xóm 7, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nếu tận mắt nhìn cháu Bình trên chiếc chõng tre quằn quại trong cơn đau tim, chắc rằng không ai có thể cầm được nước mắt. Mẹ cháu Bình - chị Nguyễn Thị Yến gương mặt khắc khổ, hố mắt hằn sâu vì mất ngủ nói với chúng tôi: “Cháu bị bệnh u tim, tràn dịch màng phổi bẩm sinh. Gia đình đã cố gắng hết sức kiếm tiền lo thuốc thang để chữa trị cho cháu. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, nên việc chạy chữa cho con cứ như "muối bỏ biển". Con tôi sẽ qua khỏi nếu có tiền mổ tim”.
![]() |
|
Cháu Trịnh Văn Bình và mẹ trước ngôi nhà rách nát. |
Chị Yến kể trong nước mắt, cánh đây 3 năm, sau một buổi đi học về, Bình nằm vật ra giữa nhà thở hồng hộc. Chị vội đèo con bằng xe đạp đến Bệnh viện huyện Nga Sơn cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Bình bị bệnh tràn dịch màng phổi, viêm cầu thận cấp. Sau 2 tháng điều trị mà bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Bệnh viện huyện Nga Sơn giới thiệu Bình lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục chữa trị. Ở đây, bác sĩ tìm ra 2 bệnh nữa của cháu là u tim và viêm gan mãn tính. Từ ngày Bình đi viện, chị Yến đã bán tất cả những gì có thể trong căn nhà nhỏ ấy để có tiền chữa bệnh cho con. Thương con, anh Trịnh Văn Lâm (bố cháu Bình) đã vào TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm tiền gửi về cho con chữa bệnh. Nhưng những đồng tiền anh chắt chiu được chẳng thấm vào đâu so với đơn thuốc vượt quá xa khả năng chi trả của gia đình.
Nhìn Bình quằn quại trong cơn đau, chị Yến chỉ biết xoa lưng cho con mà khóc. Theo các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, cháu Bình phải phẫu thuật tim mới có thể sống được. Thế nhưng, số tiền để làm phẫu thuật là quá lớn đối với gia đình chị Yến. Cháu Bình đang học lớp 10, là học sinh giỏi toàn diện của Trường THPT Trần Phú (huyện Nga Sơn), nhưng gần một năm qua cháu phải nằm trên giường bệnh nên không thể tiếp tục đi học.
Rất mong với tinh thần dang rộng vòng tay nhân ái, “lá lành đùm lá rách”, cháu Trịnh Văn Bình sẽ nhận được sự cưu mang, giúp đỡ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Yến, xóm 7, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Bài, ảnh: Mai Tuấn Cường
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận