Thứ Năm, 03/07/2008, 18:36

    Hãy cứu lấy sông Phan!

    Thời gian gần đây bên cạnh sự bồi lắng của dòng chảy, cộng thêm sự thiếu quan tâm của các cấp chính quyền và sự thờ ơ chính của những người dân hai bên bờ sông Phan đang làm cho dòng sông “chết” dần...

    No image available

    Đăng đó cá chặn dòng chảy sông Phan.

    Dòng sông Phan chạy qua địa phận huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc dài gần 40km, phục vụ nước tưới cho hàng nghìn héc-ta lúa. Nhưng thời gian gần đây bên cạnh sự bồi lắng của dòng chảy, cộng thêm sự thiếu quan tâm của các cấp chính quyền và sự thờ ơ chính của những người dân hai bên bờ sông đang làm cho dòng sông “chết” dần.

    Có tận mắt nhìn mới thấy đúng là dòng sông đang “chết” dần. Mặt sông dày đặc bèo tây, rác và các chất thải sinh hoạt trôi bồng bềnh. Đặc biệt, tại khu vực cầu máng Thống Nhất (Vũ Di) dùng để đưa nước từ kênh số 9 vào tưới cho cánh đồng xã Vũ Di, bèo tây, rác thải ứ đọng làm chặt cứng cả khúc sông. Cũng chính từ sự ùn tắc dòng chảy, mà cách đây không lâu, khi mưa đầu mùa đã làm cho 10ha lúa xuân thuộc vàm ven sông bị ngập úng.

    Không chỉ có bèo tây và rác thải gây cản trở dòng chảy của sông Phan mà còn phải nói đến sự góp tay của con người. Tại các vị trí cầu Trại (xã Kim Xá); cầu Đồng Ve, cầu Chó (thị trấn Thổ Tang); cầu Yên Nhiên, cầu máng Vũ Di, cầu máng kênh Bến Tre… rất nhiều người lợi dụng trụ cầu để đăng đó chắn cá, hành động này làm cho một lượng lớn bèo tây, rác không thoát đi được làm ách tắc dòng chảy tiềm ẩn nguy cơ sập cầu hoặc tràn bờ khi nước dâng cao. Không chỉ các loại cây bụi, cỏ dại mọc phủ xuống hai bờ sông từ 1m đến 1,5m, nhiều gia đình còn làm bè rau muống lấn chiếm dòng sông như đoạn chảy qua xã Lũng Hòa diện tích bèo và rau muống là 32.100m2, thị trấn Thổ Tang: 32.980m2, xã Vĩnh Sơn: 18.550m2.

    Tại vị trí cầu Thương Lạp, khi đơn vị thi công phá dỡ cầu tạm không múc hết đất, đá ở chân cầu đã làm cho dòng chảy bị thu hẹp. Nghiêm trọng hơn vào ban đêm nhiều xe ô tô đã ngang nhiên đổ đất, đá và rác thải bên cạnh các cống tiêu nước. Hành vi này không chỉ xảy ra một lần mà thường xuyên thế nhưng không thấy bóng dáng của chính quyền sở tại can thiệp, nhắc nhở. Thời gian gần đây, ngay cạnh khu vực cầu Chó (Thổ Tang) xuất hiện một bãi rác ngay bên mép sông do người dân tự ý lập ra. Anh Bùi Đại Nghĩa, thôn Phong Doanh, xã Bình Dương than thở: “Mấy năm trở lại đây không có ai quan tâm tới đoạn sông này. Người ta có thể đổ mọi thứ xuống lòng sông, coi đó như nơi chứa rác chung ấy. Chính sự vô ý thức của người dân và sự thờ ơ, vô trách nhiệm của chính quyền địa phương đã làm sông Phan biến dạng và “chết” dần. Cuộc sống của hàng ngàn người dân dọc theo hai bên bờ sông bị ảnh hưởng. Môi trường thì ô nhiễm, sản xuất thì thất thoát, biết lấy gì mà sống đây?”.

    Nỗi lòng của anh Nghĩa cũng là nỗi lòng của người dân xã Bình Dương, nếu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không sớm có biện pháp can thiệp kịp thời thì hậu quả mà người dân sống hai bên bờ sông phải gánh chịu sẽ vô cùng nặng nề. Người dân đang chờ đợi biện pháp can thiệp và xử lý của các cấp có trách nhiệm. Hãy cứu lấy sông Phan khi còn chưa quá muộn.

    Bài và ảnh: DƯƠNG QUANG SƠN

    (xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...