Thứ Tư, 28/09/2011, 21:48

    Hết lòng cứu chữa bệnh nhân

    QĐND - Ngày 14-8-2011, chồng tôi là Lê Thành phải vào cấp cứu tại Viện quân y 354 (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần) trong điều kiện trụy tim mạch, suy kiệt cơ thể, với hoàn cảnh “thập tử nhất sinh”...

    QĐND -  Ngày 14-8-2011, chồng tôi là Lê Thành phải vào cấp cứu tại Viện quân y 354 (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần) trong điều kiện trụy tim mạch, suy kiệt cơ thể, với hoàn cảnh “thập tử nhất sinh”. Cả gia đình vô cùng lo lắng, thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra (vì chồng tôi năm nay đã 82 tuổi). Tuy nhiên, sau một tháng điều trị, các bác sĩ Việt, bác sĩ Nhượng và tập thể y, bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu (A12) với tấm lòng và nghĩa cử của người thầy thuốc đã tận tình cứu chữa. Đến nay, sức khỏe của chồng tôi đã dần  hồi phục, như  từ cõi chết trở về. Gia đình tôi vô cùng cảm ơn tập thể Khoa A12, cảm ơn Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện quân y 354 đã xây dựng, rèn luyện được những cán bộ y tế “Lương y phải như từ mẫu” theo lời Bác Hồ dạy.

    Chu Thị Lan

    (Số 36, Tổ 38, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, tp Hà Nội)

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...