20 năm gắn bó với Tây Nguyên, Trung tá, bác sĩ Phạm Văn Tự - Phó chủ nhiệm Khoa ngoại 1, Bệnh viện 211 (Binh đoàn Tây Nguyên)-luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, hết mình vì người bệnh, được đồng đội và bà con địa phương tin tưởng, quí mến...
![]() |
20 năm gắn bó với Tây Nguyên, Trung tá, bác sĩ Phạm Văn Tự - Phó chủ nhiệm Khoa ngoại 1, Bệnh viện 211 (Binh đoàn Tây Nguyên)-luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, hết mình vì người bệnh, được đồng đội và bà con địa phương tin tưởng, quí mến.
Đại tá Trần Văn Tuyến - Chính ủy Bệnh viện 211 - cho biết: “Bác sĩ Tự là niềm tự hào, là tấm gương ham học của bệnh viện chúng tôi. Năm 2002 anh tình nguyện tham gia khóa học về chấn thương, chỉnh hình và thần kinh. Năm 2004, được Bệnh viện 108 trang bị máy móc, cùng với sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa đầu ngành, sự cố gắng học hỏi, tay nghề của bác sĩ Tự ngày một nâng cao. Đến nay anh đã phẫu thuật thành công hơn 450 ca chấn thương sọ não, 130 ca thoát vị đĩa đệm và hơn 50 ca chấn thương cột sống…”.
Chị Lê Thị Oanh, ở Ia sao 2, huyện Chư Păh (Gia Lai) kể: “Chồng em bị tai nạn xe máy, chấn thương sọ não nặng, mọi người khuyên để anh ở nhà lo hậu sự là vừa, nếu có đưa đi bệnh viện anh cũng chết dọc đường…”. Chị chỉ tay về phía người đàn ông đang tập đi, nói trong nước mắt: “Anh ấy thoát chết là nhờ bác sĩ Tự và các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 211”. Bệnh án ghi: Bệnh nhân Trần Đình Liêm, 50 tuổi , bị tai nạn xe máy chấn thương sọ não kín, máu tụ màng cứng, đồng tử hai mắt giãn bốn ly, rối loạn tim mạch, trụy hô hấp, tứ chi duỗi cứng, hôn mê độ sâu...
Còn Thượng úy Nguyễn Khang Khuông ở Đoàn Đắc Tô, Binh đoàn Tây Nguyên, bị tai nạn chấn thương sọ não, ra viện đã được gần hai tháng, nhưng hình ảnh bác sĩ Tự thì vẫn mãi trong anh. Anh được cứu sống nhờ cả đôi bàn tay tài hoa và dòng máu bác sĩ tự hiến...
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận