Hàng trăm nạn nhân bị TNGT trên QL 22, đoạn gần khu vực ngã ba Giang Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh may mắn sống sót nhờ tấm lòng nhiệt tình của ông Nguyễn Văn Viễn (SN 1958). Với gần 30 năm làm nghề chạy xe lôi, ông đã cứu giúp kịp thời nhiều trường hợp bị tai nạn và bệnh tật trong tình trạng nguy kịch.
![]() |
|
“Hiệp sĩ Phúc địa” bên chiếc xe tải cứu hộ. |
Giúp người đâu ngại phiền hà
Tiếp chúng tôi trong căn nhà số 51/2B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam (Hòa Thành, Tây Ninh), ông Viễn cho biết: “Hồi gia đình tôi còn khổ vì chẳng may Phong-con trai tôi bị căn bệnh khớp phải di chuyển bằng nạng gỗ, xe lăn, gia đình tôi phải dồn hết tiền để phẫu thuật chạy chữa và may mắn cháu đã thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Từ hoàn cảnh đó tôi rất cảm thông cho những người kém may mắn, bị bệnh tật, bị TNGT. Mạng sống của họ bị đe dọa tức thời nên tôi tâm nguyện phải giúp người trong bất cứ hoàn cảnh nào...”.
Hằng ngày ngoài việc đồng áng, ông còn chạy xe lôi kiếm sống và tự nguyện dùng chiếc “cần câu cơm” này đưa hàng trăm người bị TNGT, bệnh tật kịp thời đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị. Người ta không còn gọi ông là Viễn mà gọi là ông Phúc. Tên này do người dân địa phương và cánh tài xế đặt cho ông vì hành động làm phúc cứu người, có mặt bất kỳ lúc nào khi có người bị tai nạn. Dáng người mập, nụ cười phúc hậu nên ông có biệt danh đi liền nhau “Phúc địa” từ dạo ấy.
Không ít lần đưa nạn nhân đi cấp cứu ông bị công an hay bảo vệ bệnh viện giữ không cho về vì nghi ngờ là thủ phạm của những vụ TNGT. Nhiều lần ông phải ở bệnh viện tới khi người nhà nạn nhân có mặt, hoặc lúc bệnh nhân hồi tỉnh, ông mới được về. Trong lúc chưa liên lạc được với thân nhân của người bị nạn, ông thay mặt gia đình nạn nhân làm thủ tục nhập viện, đẩy xe đưa nạn nhân đi chụp phim, thử máu..., có khi ông còn về lấy tiền nhà đem lên giúp đỡ họ. Bà Thanh, vợ ông thời gian đầu còn khó chịu, sau cũng quen với việc đi bảo lãnh chồng từ đồn công an và việc ông lấy tiền nhà giúp thiên hạ! Công việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” của ông đã được người vợ ủng hộ cả hai tay.
Biết nhiệt tình của ông, bà con xung quanh đề nghị Hội Chữ thập đỏ xã Long Thành Nam kết nạp ông làm thành viên, tập huấn cho ông cách sơ cấp cứu và cấp giấy chứng nhận “cứu hộ viên” để ông dễ dàng hoạt động.
Truyền nhiệt tình cho cả nhà
Năm 2007, tổ sơ cấp cứu của ông Viễn được công nhận là chốt sơ cấp cứu tình thương. Sổ theo dõi ghi đầy đủ những trường hợp cấp cứu được ông Viễn trực tiếp lái xe chở đến bệnh viện. Ngày, tháng và tình trạng sức khỏe của từng nạn nhân được ông Viễn ghi chú rõ ràng để tiện theo dõi, dặn dò người bị nạn.
Theo gương cha, anh Nguyễn Duy Phong, con trai ông Viễn-người bị bệnh ngày nào, giờ đã khỏe mạnh cũng nhiều lần tham gia đưa người bị tai nạn hoặc những gia đình có người thân bị bệnh đến bệnh viện bất kể giờ giấc. Nếu gia đình nào khó khăn thì cha con ông giúp đỡ miễn phí luôn. Anh Phong tâm sự: “Ngày trước tôi bị bệnh khớp, bà con lối xóm giúp đỡ rất nhiều. Đến giờ, tôi muốn trả ơn mọi người…”.
Không chỉ tham gia cứu giúp người bị nạn, nhiều lần “Phúc địa” còn tham gia cùng công an và dân phòng truy bắt tội phạm trộm cướp tài sản trên địa bàn. “Hiệp sĩ Phúc địa” đã nhận được hàng chục giấy khen của công an và UBND các cấp trong phong trào “Quần chúng bảo vệ ANTQ”. Ông cũng là người đại diện tỉnh Tây Ninh đi Hà Nội dự hội nghị và nhận bằng khen của Bộ Công an về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương năm 2007.
Nhưng với “Phúc địa”, hạnh phúc lớn nhất là được cứu, giúp người bị nạn. Ông luôn tâm niệm, làm được gì có ích cho cộng đồng chính là tích đức cho con cháu sau này. Nhiều người sau khi thoát nạn, tìm đến nhà ông xin hậu tạ nhưng “hiệp sĩ” luôn từ chối. Khi tỉnh có lệnh cấm xe ba bánh tự chế, vợ chồng ông gom góp tiền bạc để mua một chiếc xe tải nhỏ vừa chở hàng kiếm sống và dùng vào việc cứu thương miễn phí cho những ai bị tai nạn. “Hiệp sĩ Phúc địa” chỉ mong muốn được sự hỗ trợ của chính quyền thành lập thêm một tổ cứu thương tình nguyện nữa trên quốc lộ 22 để cứu giúp kịp thời những trường hợp TNGT.
Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận