Thứ Hai, 04/08/2008, 22:59

    “Hiệp sĩ đường phố” lại lập công bắt cướp

    Trưa 4-8, phát hiện hai đối tượng đi trên xe gắn máy trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện đáng ngờ, “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến (người đã nhiều lần dũng cảm bắt cướp và được người dân yêu mến gọi như vậy) liền bí mật bám theo...

    Trưa 4-8, phát hiện hai đối tượng đi trên xe gắn máy trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện đáng ngờ, “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến (người đã nhiều lần dũng cảm bắt cướp và được người dân yêu mến gọi như vậy) liền bí mật bám theo. Đến trước hẻm số 108 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, hai đối tượng áp sát, một tên nhảy xuống giật mạnh sợi dây chuyền vàng trang sức của một phụ nữ. Bị bất ngờ, nhưng người phụ nữ vẫn cố giữ sợi dây chuyền và giằng co, khiến tên cướp không thực hiện được ý đồ. Sợ bị phát hiện, tên cướp lao vội ra xe của đồng bọn chờ sẵn, hòng tẩu thoát. Đúng lúc, Nguyễn Văn Minh Tiến xuất hiện, dũng mãnh lao ra, đạp mạnh vào xe của chúng, đồng thời bắt được một tên. Tên cướp còn lại bỏ xe, lẩn vào hẻm, chạy thoát. Tại công an phường 3, quận 11, tên cướp bị bắt khai tên là Bùi Quốc Thuận, sinh năm 1980, ngụ tại quận Tân Phú. Tang vật thu giữ tại hiện trường là chiếc xe gắn máy biển số 56K6-5236. Công an phường 3 lập hồ sơ chuyển giao tên Thuận lên công an quận xử lý và truy xét tên cướp còn lại.

    LONG CHÂU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...