"Không ngờ từ một bài báo nhỏ mà việc hiến đất làm đường giờ đây đã trở thành phong trào rộng lớn trong toàn phường, được tất cả mọi người đồng tình, ủng hộ”...
Là cán bộ chính trị, ngoài công việc ở đơn vị, thỉnh thoảng tôi cũng phải đi cơ sở để nắm tình hình địa bàn và làm công tác dân vận. Trong một chuyến công tác xuống tổ 3, khu phố 2, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cảm kích trước “tấm lòng vàng” của bà con nhân dân nơi đây về việc tự nguyện hiến đất làm đường, tôi đã viết bài báo: “Nghĩa cử cao đẹp cần được nhân rộng” gửi Tòa soạn báo Quân đội nhân dân. Ngay sau khi bài báo được đăng (số ra ngày ) tôi đã xuống tận nhà thông báo và biếu tờ báo đó cho bác tổ trưởng tổ dân phố. Mấy hôm sau, bác cho gọi tôi đến, nắm chặt tay tôi, bác không giấu được niềm vui: “Xin được chuyển lời cảm ơn của mọi người đến “nhà báo-chiến sĩ”, bác đã đọc bài báo đó cho tất cả bà con khu phố được nghe, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Khắp đầu đường, ngõ phố, nhà nào, nhà ấy đều xôn xao về khu phố mình được lên báo vì làm nghĩa cử cao đẹp. Không những vậy mà tất cả các khu phố khác cũng đang vận động mọi người làm theo. Không ngờ từ một bài báo nhỏ mà việc hiến đất làm đường giờ đây đã trở thành phong trào rộng lớn trong toàn phường, được tất cả mọi người đồng tình, ủng hộ…”.
Chia tay bác, bước trên con đường bê tông rộng, dài, thẳng tắp, nhìn các em học sinh tung tăng, nô đùa trên đường từ trường về nhà, tôi hiểu rằng, một tương lai mới đang đến với những người dân nơi đây. Cảm ơn Báo Quân đội nhân dân đã giúp tôi làm thêm được một việc có ích cho cuộc sống.
CAO THANH ĐÔNG
(HT: 3KC - 890 Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận