Thứ Hai, 26/05/2008, 23:06

    Hiểu thêm về cán bộ, chiến sĩ Hải quân

    Đang sống giữa đô thị tươi vui, thật khó có thể hình dung nổi cuộc sống vất vả với rất nhiều hy sinh gian khổ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là ở những nơi biên giới, hải đảo...

    No image available

    Bảo dưỡng vũ khí. Ảnh: Internet

    Đang sống giữa đô thị tươi vui, thật khó có thể hình dung nổi cuộc sống vất vả với rất nhiều hy sinh gian khổ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là ở những nơi biên giới, hải đảo. Thật vui mừng vì qua các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là báo Quân đội nhân dân đã giúp cho bạn đọc rõ được vấn đề trên, hiểu được cuộc sống của bộ đội Hải quân. Tôi đọc nhiều bài viết đăng trên báo Quân đội nhân dân viết về quần đảo Trường Sa nói riêng và biển đảo nước ta nói chung. Phản ánh của các nhà báo sinh động, gây xúc động cho nhiều bạn đọc. Những ngày gần đây, bài viết dài kỳ “Trường Sa trong trái tim” của tác giả Mai Phương với các bức ảnh minh họa sống động làm nhiều bạn đọc yêu thích đón đọc.

    Tôi đề nghị, cùng với các phản ánh về cuộc sống ở Trường Sa, các nhà báo cần tiếp tục nêu bật các hoạt động của cả cộng đồng hướng về Trường Sa. Nên kết hợp biểu dương những nơi quan tâm tặng quà, thăm hỏi Trường Sa với việc điều tra, phản ánh kịp thời mọi mặt cuộc sống của gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa. Địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có những ưu ái gì với các gia đình có chồng con đang công tác ở Trường Sa? Cuộc sống của các gia đình hiện có khó khăn, thuận lợi gì? Yêu cầu giúp đỡ ra sao? Nếu thực hiện tốt các nội dung trên, báo Quân đội nhân dân sẽ góp phần thiết thực vào việc tạo thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo an tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    ĐÀO MINH

    (La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...