Vừa qua, báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến của ông Vũ Văn Sơn ở 281 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội về việc năm 1984 Nhà nước thu hồi đất của gia đình ông...
Vừa qua, báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến của ông Vũ Văn Sơn ở 281 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội về việc năm 1984 Nhà nước thu hồi đất của gia đình ông mà không có đền bù và nhiều lần gia đình ông xin được cấp đất giãn dân nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi đã đến địa phương tìm hiểu sự việc.
Hàng năm, mỗi khi nước lũ sông Hồng đổ về đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân sống ngoài đê, vì vậy, năm 1972, theo chủ trương thoát lũ sông Hồng của Nhà nước, các gia đình ở thôn Viên, xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm, trong đó có gia đình hộ ông Vũ Văn Minh
|
Qua thông tin tìm hiểu có thể thấy rằng, phần diện tích mà gia đình ông Vũ Văn Sơn bị thu hồi để làm đường không được đền bù là hoàn toàn có cơ sở, phù hợp với pháp luật tại thời điểm đó, các hộ dân phải có nghĩa vụ chấp hành. Tuy nhiên để hoàn thành việc cấp đất giãn dân, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng quận Long Biên, các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và sớm bàn giao khu đất giãn dân cho UBND phường Bồ Đề; đồng thời, UBND phường Bồ Đề cũng nên giải thích rõ quy trình, thủ tục cũng như công khai trả lời lý do chậm giải quyết để người dân hiểu. còn đối với hộ gia đình ông Vũ Văn Sơn nên bình tĩnh, tìm hiểu rõ và chờ giải quyết để tránh việc khiếu kiện kéo dài. |
Như vậy, sau khi bị thu hồi đất, hộ gia đình ông Minh vẫn còn 200m2, nhưng ngay sau đó, ông bà Minh đã chia cho bà Nguyễn Thị Chín (em ruột vợ ông Minh) 50m2 đất để làm nhà ở, năm 1993, diện tích đất này đã được bà Chín chuyển nhượng cho người khác. Cũng vào năm đó (1984), ông bà Minh chia cho người con gái cả là bà Vũ Thị Thái 37m2 để xây dựng nhà, ra ở riêng, hiện bà Thái vẫn đang sinh sống trên mảnh đất này. Tiếp đến, năm 1986, một lần nữa, ông bà Minh lại cắt 30m2 đất bán cho người khác... Sau nhiều lần chia và bán, diện tích đất ở của hộ gia đình ông Vũ Văn Minh còn lại 84m2 (thuộc thửa số 75, tờ bản đồ số F48-104-(330)-8 lập năm 1995).
Theo ông Vũ Văn Sơn thì nay các em ông đã lớn, lập gia đình, số nhân khẩu tăng lên (3 hộ với 14 nhân khẩu), trong khi đó diện tích đất ở không tăng (84m2), điều kiện sống chật chội ông mới yêu cầu Nhà nước đền bù đất khi mở đường và có đơn gửi chính quyền các cấp ở địa phương xin cấp đất giãn dân, nhưng đơn gửi đi nhiều năm vẫn chưa thấy hồi âm.
Lý giải, tại sao sau nhiều năm ông Vũ Văn Sơn có đơn xin được cấp đất giãn dân mà vẫn chưa được các cấp chính quyền giải quyết, nhất là với hộ gia đình chính sách (ông Sơn là thương binh loại A), bà Nguyễn Thị Điền, cho biết: “Khi thực hiện Dự án khu công nghiệp 9, xây dựng nhà chung cư ở khu Đồng Vịt, phường có yêu cầu và xin được khoảng 3.000m2 đất để thực hiện giãn dân, nhưng đến nay, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, Ban quản lý dự án chưa bàn giao mặt bằng (phần đất giãn dân) cho phường nên chưa thực hiện được. Đó là lý do vì sao, hộ gia đình ông Vũ Văn Sơn chưa được cấp đất giãn dân, mặc dù hộ ông Sơn có tên trong danh sách được cấp đất giãn dân do UBND thị trấn Gia Lâm (nay là UBND phường Bồ Đề) lập năm 2004”. Như vậy, hộ ông Sơn đã có tên và nằm trong diện được cấp đất giãn dân và sẽ được cấp đất khi phường được bàn giao khu đất đó. Nhưng việc bàn giao sớm hay muộn lại hoàn toàn phụ thuộc vào Ban quản lý dự án xây dựng nhà chung cư.
Qua thông tin tìm hiểu có thể thấy rằng, phần diện tích mà gia đình ông Vũ Văn Sơn bị thu hồi để làm đường không được đền bù là hoàn toàn có cơ sở, phù hợp với pháp luật tại thời điểm đó, các hộ dân phải có nghĩa vụ chấp hành. Tuy nhiên để hoàn thành việc cấp đất giãn dân, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng quận Long Biên, các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và sớm bàn giao khu đất giãn dân cho UBND phường Bồ Đề; đồng thời, UBND phường Bồ Đề cũng nên giải thích rõ quy trình, thủ tục cũng như công khai trả lời lý do chậm giải quyết để người dân hiểu. còn đối với hộ gia đình ông Vũ Văn Sơn nên bình tĩnh, tìm hiểu rõ và chờ giải quyết để tránh việc khiếu kiện kéo dài.
Nhóm phóng viên
Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận