Vấn đề thủ tục đối với thí sinh chẳng may bị mất các giấy tờ liên quan đến kỳ thi của Bộ Giáo dục-Đào tạo năm nay thật là đổi mới...
|
|
Thí sinh đang làm bài thi. Ảnh: Xuân Dũng |
Trong ngày đầu đợt thi đại học vừa qua, con trai tôi từ Bến Tre lên TP Hồ Chí Minh thi đại học. Sau những ngày vất vả thuê nhà trọ ôn luyện, cháu đã chuẩn bị tinh thần rất tốt cho kỳ thi. Tuy nhiên, vào sáng ngày 4-7 trên đường đến phòng thi thi môn đầu tiên, không hiểu do hấp tấp vội vàng thế nào mà cháu đã bị rơi hết giấy tờ cần thiết để vào phòng thi. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ vào thi, tôi nghe thấy cháu mếu máo gọi điện về nhà thông báo tình hình và cứ nghĩ chắc chắn sẽ không được vào phòng thi nữa, coi như bỏ mất không một năm ôn luyện. Gia đình tôi nhận được tin cháu thì vô cùng lo lắng và cũng nghĩ là cháu sẽ không được vào phòng thi. Thế rồi sau đó, đến trưa cháu gọi điện thông báo về nhà kể là cháu đã mạnh dạn đến gặp Hội đồng thi cơ sở trình bày sự việc và được các thầy cô thông báo là năm nay có một quy chế mới cho các trường hợp mất hết giấy tờ. Các thầy cô hướng dẫn con trai tôi làm một số thủ tục như viết giấy cam đoan, chụp ảnh, lăn tay, đồng thời động viên an ủi cháu không nên mất tinh thần, làm xong các thủ tục này cháu có thể vào phòng thi bình thường. Và chỉ sau đó khoảng 15 phút, tất cả đều hoàn tất, cháu được vào phòng thi, đúng giờ, tinh thần được trấn tĩnh. Cháu cũng thông báo với chúng tôi sau đó là cháu làm bài tốt và không băn khoăn lo lắng gì cho các ngày thi tiếp theo.
Vấn đề thủ tục đối với thí sinh chẳng may bị mất các giấy tờ liên quan đến kỳ thi của Bộ Giáo dục-Đào tạo năm nay thật là đổi mới. Nó chứng minh được một nền giáo dục của ta đang trên đà phát triển và đổi mới để nâng cao chất lượng, trong đó các thủ tục không bị rập khuôn, áp dụng cứng nhắc mà sau đó vẫn quản lý được thí sinh một cách chính xác. Qua báo Quân đội nhân dân xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới những nhà hoạch định chính sách của Bộ Giáo dục-Đào tạo và mong các đồng chí có nhiều cải tiến hơn nữa để nền giáo dục nước nhà ngày càng có vị trí hơn so với nền giáo dục thế giới.
NGUYỄN VĂN GIÀU
(huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận