Thứ Tư, 23/09/2009, 10:38

    Học trò trên đỉnh núi

    Xã Tung Qua Lìn (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) là xã trọng điểm di dân khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất với hơn 200 hộ phải di dời. Chúng tôi đến đây vào những ngày mùa thu đầu năm học mới 2009-2010...

    Xã Tung Qua Lìn (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) là xã trọng điểm di dân khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất với hơn 200 hộ phải di dời. Chúng tôi đến đây vào những ngày mùa thu đầu năm học mới 2009-2010, vượt qua bộn bề công việc khó khăn của việc chuyển hộ và tái định cư đến nơi ở mới, những trẻ em ở Tung Qua Lìn lại chung niềm vui với hàng triệu học sinh cả nước cắp sách đến trường. Được Bộ đội Biên phòng Lai Châu giúp đỡ sức người sức của, Trường Tiểu học xã Tung Qua Lìn đã được dựng xong gồm 5 dãy nhà khung gỗ lợp ngói Pờ-rô-xi-măng chắc chắn với 10 phòng học đón chào 132 học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông và Hà Nhì. Điều đáng mừng là sĩ  số học sinh đến lớp ở ngôi trường trên đỉnh núi cao mây mù này luôn đạt xấp xỉ 80%. Điều đó chứng minh hiệu quả của công tác giáo dục, tuyên truyền cho gia đình và học sinh vùng cao; đồng thời khẳng định niềm ham thích đi học và nghị lực của trẻ em nơi đây.

    No image available
    Ngơ ngác, rụt rè... vào lớp 1
    No image available
    Cánh cửa thế giới mở rộng đối với học sinh con em đồng bào Lai Châu... từ  ô cửa sổ này
    No image available

    Đôi mắt ham học

    Bài và ảnh: TRỌNG HẢI

     

     

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...