Thứ Năm, 27/09/2012, 20:43

    Hội đồng ngũ gắn bó tình đồng

    QĐND - Tháng 4-1962, ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) có 25 người cùng nhập ngũ, vượt Trường Sơn vào Nam, sang Lào chiến đấu...

    QĐND - Tháng 4-1962, ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) có 25 người cùng nhập ngũ, vượt Trường Sơn vào Nam, sang Lào chiến đấu. Sau khi nước nhà thống nhất, anh em mới được gặp lại nhau. Đến nay, chỉ còn 14 người, mái đầu đều đã bạc trắng, đang ở tuổi thất bát niên. Ngồi ôn lại kỷ niệm 50 tuổi quân, ai cũng thấy tự hào. Trong chúng tôi có những đồng đội đã hy sinh anh dũng và tất cả đều là những quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc…

    Gần 20 năm, hội đồng ngũ chúng tôi đã thực hiện tốt quy ước hoạt động của mình, trọn nghĩa vẹn tình với gia đình đồng đội. Cứ mỗi năm hai lần họp mặt thảo luận, cùng nhau giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thương yêu giúp đỡ nhau.

    Trong dịp Tết Độc lập 2-9 năm nay, anh em chúng tôi lại có mặt tại gia đình đồng đội đã mất, thắp nhang báo cáo những việc đã làm được. Con trai trưởng một đồng chí là sĩ quan cũng xin gia nhập hội. Đây là người đầu tiên cho thế hệ con cháu vào sinh hoạt với hội.

    Buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm tuổi quân có đủ cả vợ, con và cháu của các đồng đội. Các đồng chí thay mặt Hội Cựu chiến binh huyện và  thay mặt lãnh đạo, chính quyền địa phương đã hoan nghênh việc tổ chức và duy trì hội đồng ngũ. Từ khi thành lập đến nay hội đã làm được nhiều việc tốt. Chúng tôi còn có một tập hồi ký dành lại cho con cháu sau này để thế hệ mai sau hiểu về anh Bộ đội Cụ Hồ.

    ĐỖ NGỌC ĐỒNG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...