Thứ Bảy, 02/10/2010, 11:54

    “Hưng Yên cùng dòng chảy ngàn năm”

    QĐND Online - "Phố Hiến- thương cảng Việt sầm uất", "Văn miếu Xích Đằng-Đạo học ngàn năm" là những tiết mục khắc họa hình ảnh giao thương tấp nập của mảnh đất phố Hiến xưa và tinh thần hiếu học của con người đất Hưng Yên, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống khoa bảng...

    QĐND Online – Tiếp tục hành trình Theo dấu người xưa, chiều tối ngày 1-10, đoàn tái hiện hình ảnh rước vua Lý Công Uẩn trên hành trình dời đô từ Hoa Lư về kinh thành Thăng Long đã về đất Hưng Yên mở hội khao quân.

    18 giờ 15 phút ngày 1-10, đoàn thuyền rước vua Lý Thái Tổ cập bến đò Yên Lệnh, trong sự chào đón của hàng nghìn người dân Thành phố Hưng Yên và các huyện lân cận.

    No image available

    Tiết mục tái hiện hình ảnh phố Hiến tấp nập, sầm uất thuở xưa.

    Sau khi cập bến, đoàn rước tiến về quảng trường Nguyễn Văn Linh, tham gia chương trình nghệ thuật “Hưng Yên cùng dòng chảy ngàn năm”- chương trình nghệ thuật chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

    20 giờ, đêm nghệ thuật được mở ra với màn trống hội tưng bừng, rộn rã và hoành tráng của nhà hát chèo Hưng Yên. Tiếp đó là phần biểu diễn trích đoạn Chiếu dời đô.

    Đêm nghệ thuật đã tái hiện đời sống của dân cư Hưng Yên từ thuở nơi đây là mảnh  đất vùng trũng giàu có và thơ mộng, gắn với truyền thuyết Tiên Dung-Chử Đồng Tử.

    Hình ảnh về vùng đất của trái nhãn lồng, sản vật vẫn được người Hưng Yên gọi bằng cái tên trìu mến - ngọc của đất, cũng được khắc họa đậm nét trong chương trình nghệ thuật.

    No image available

    Hưng Yên còn được biết đến là mảnh đất giàu truyền thống hiếu học.

    "Phố Hiến- thương cảng Việt sầm uất", "Văn miếu Xích Đằng-Đạo học ngàn năm" là những tiết mục khắc họa hình ảnh giao thương tấp nập của mảnh đất phố Hiến xưa và tinh thần hiếu học của con người đất Hưng Yên, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống khoa bảng.

    Theo dòng chảy ngàn năm, chương trình nghệ thuật tiếp tục đưa người xem về với quê hương Hưng Yên anh dũng, bất khuất, can trường trong đấu tranh giành độc lập và cần cù, sáng tạo, giành nhiều kỳ tích mới trong công cuộc dựng xây quê hương, đất nước…

    Hơn 21 giờ đêm, chương trình nghệ thuật “Hưng Yên cùng dòng chảy ngàn năm” đã khép lại, để lại trong lòng người phố Hiến nhiều xúc cảm và kỳ vọng về tương lai tươi sáng đang đợi chờ phía trước. Đêm diễn cũng ghi lại những tình cảm sâu sắc của nhân dân Hưng Yên, hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

    Tin, ảnh: Phạm Hoàng Hà

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...