Thứ Năm, 22/03/2012, 21:29

    Khẩn trương làm rõ vụ chị Trang mất tích

    QĐND - Gia đình ông Nguyễn Phi Hùng (trú quán tại số 26, ngõ 408, đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang) vừa gửi đơn trình báo Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội về trường hợp mất tích bí ẩn của cô con gái Nguyễn Minh Trang (23 tuổi)...

    QĐND - Gia đình ông Nguyễn Phi Hùng (trú quán tại số 26, ngõ 408, đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang) vừa gửi đơn trình báo Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội về trường hợp mất tích bí ẩn của cô con gái Nguyễn Minh Trang (23 tuổi).

    Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13-3, trong lúc chị Nguyễn Minh Trang đang trên đường đi mua báo tại ki-ốt trên phố Đức Giang. Nguyễn Minh Trang là cô gái ngoan, hiền lành, sống khá khép kín và ít va chạm xã hội. Trang vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Du lịch, đang học ôn để thi liên thông lên đại học. Hằng ngày, khi mua báo, Trang chỉ đi khoảng 10 phút, vậy mà hôm đó sau hơn 30 phút không thấy con gái về, gia đình sốt ruột bổ đi các ngả tìm cháu. Điện thoại cho cháu chỉ nghe thấy tiếng còi xe và tiếng gió, rồi sau đó điện thoại bị tắt nguồn không thể liên lạc được nữa.

    Bà Trần Thu Hà (mẹ của Nguyễn Minh Trang) cho biết: “Gia đình rất yên ấm, không hề có bất hòa nào khiến tinh thần con cái căng thẳng. Việc học hành của cháu cũng đang tiến triển tốt. Chúng tôi đã xem xét sự việc và nghi ngờ khả năng cháu bị bắt cóc là cao nhất”.

    Còn bố của Trang, ông Nguyễn Phi Hùng, một sĩ quan quân đội nói trong nước mắt: “Sự việc đã xảy ra tròn một tuần, chúng tôi chưa nhận được thêm bất cứ thông tin gì về con gái. Rất mong các lực lượng chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc trên”.

    Đề nghị các cơ quan chức năng và công an phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

    PHẠM HÀ     

             

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...