Thứ Hai, 12/09/2011, 18:17

    Khoang Xanh thành... “khoang đỏ”

    QĐND - Ngày nghỉ cuối tuần, tôi cùng gia đình đi tham quan Khu du lịch Khoang Xanh (huyện Ba Vì, Hà Nội). Nghe địa danh này đã lâu, nhưng khi đến nơi tôi thực sự bị choáng ngợp bởi dòng người xe nối đuôi nhau chờ mua vé vào khu du lịch...

    QĐND - Ngày nghỉ cuối tuần, tôi cùng gia đình đi tham quan Khu du lịch Khoang Xanh (huyện Ba Vì, Hà Nội). Nghe địa danh này đã lâu, nhưng khi đến nơi tôi thực sự bị choáng ngợp bởi dòng người xe nối đuôi nhau chờ mua vé vào khu du lịch. Có lẽ vì thế nên ngay ngoài cổng đã có tới ba, bốn điểm trông giữ xe vừa mới mở. Non xanh, nước biếc, nhìn tổng thể phong cảnh nơi đây thật hữu tình, thơ mộng nếu như ngay sau cổng vào không có quá nhiều hàng quán làm thành dãy dài bày bán đồ lưu niệm, quần áo, đồ chơi trẻ em tràn ra cả đường đi. Hơn thế, còn có một “đội quân” bán hàng rong đón đường khách tham quan khiến nhiều người khó chịu.

    Lúc ở nhà tôi nói với vợ: “Đây là khu du lịch lâu năm, chắc phong cách phục vụ sẽ rất chuyên nghiệp nên không phải mang theo thức ăn, nước uống làm gì cho thêm vất vả”. Nhưng ngay sau khi vào mua vài chai nước uống tại một quầy hàng, quay ra vợ tôi tỏ vẻ không vui vì phải trả tiền với giá đắt gấp đôi, gấp ba giá cả ngoài thị trường. Một chai trà chanh 0 độ phải trả 20 nghìn đồng, chai nước lọc 15 nghìn đồng, lon cà phê sữa 20 nghìn đồng… Rút kinh nghiệm, khi mua những thứ khác vợ tôi chủ động mặc cả nhưng giá cũng không hề rẻ hơn. Một người bán hàng ở đây nói: “Anh, chị có đi các quán khác thì cũng thế thôi, ở đây quán nào chẳng bán giá đó”.

    Trên đường đi xuống hồ tắm nhân tạo khá nổi tiếng của khu du lịch, cửa vào có một thanh sắt to tướng chắn ngang (để xe máy, ô tô không đi vào trong) tiếp đến liền đó có 6-7 bàn cờ bày sẵn, rồi các trò chơi bắn súng, phi tiêu… kiểu “vui chơi có thưởng” mời gọi mọi người. Nhìn cách ăn mặc có vẻ những người này không phải là nhân viên của khu du lịch. Thấy có trò lạ, con trai tôi cứ nằng nặc đòi vào xem. Không thể nói thật cho con biết đấy là những trò “đỏ đen”, tôi đành phải nói với con: “Đó là trò chơi dành cho người lớn”, con tôi mới chịu đi tiếp. Nhìn cảnh người người hiếu kỳ, vòng trong, vòng ngoài, trong đó có cả các cháu nhỏ xúm vào xem và chơi những trò tiêu khiển đó, nhiều du khách tỏ vẻ không hài lòng. Một bác lớn tuổi quay ra than phiền với vợ chồng tôi: “Khu du lịch, nghỉ mát là những nơi văn minh, lịch sự. Vậy sao mà giá cả thì “đắt đỏ”, còn có cả những trò “đỏ đen” thế này. Không biết ban quản lý ở đâu, làm gì, sao không chấn chỉnh, cứ thế này Khoang Xanh sẽ biến thành... “khoang đỏ”?

    Vũ Hoàng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...