Chủ Nhật, 13/05/2012, 21:29

    “Khóc” ... vì đường quá “khổ”

    QĐND Online - Lo lắng, hồi hộp, sợ là cảm giác nhiều người cảm thấy khi đi trên đường liên xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều năm nay con đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường biến dạng vơi "ổ gà"," ổ voi" chằng chịt...

    QĐND Online - Lo lắng, hồi hộp, sợ là cảm giác nhiều người cảm thấy khi đi trên đường liên xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều năm nay con đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường biến dạng vơi "ổ  gà"," ổ voi" chằng chịt. Nguyên nhân chủ  yếu do hàng ngày con đường phải "gồng gánh" cả trăm lượt xe tải với hàng hóa chất cao như núi.

    No image available
    Con đường đau khổ của nhân dân xã Xuân Tân

    Theo ghi nhận của chúng tôi, người dân hai bên đường lúc nào cũng sống trong cảnh "mưa- ngập, nắng – bụi". Anh Quýnh một người dân trong xã cho biết: đây là con đường duy nhất đi sang các xã  khác nhưng cả đoạn đường dài hơn chục cây số luôn ngập trong bùn đất nhão nhoét. Không biết vì sao tình trạng này xảy ra đã nhiều năm mà vẫn chưa thấy  đơn vị nào đến giải quyết.

    Người dân ở đây cho biết: để đảm bảo phương tiện giao thông đi lại, nhiều lần chính quyền xã đã tu sửa, chắp vá nhưng chỉ được thời gian là đâu lại vào đấy, bởi lưu lượng xe quá tải rất lớn.

    Người tham gia giao thông khổ khi đi trên đường bao nhiêu thì hàng trăm hộ dân sống hai bên đường cũng cũng khổ không kém. Cuộc sống của họ luôn trong cảnh lầy lội khi trời mưa, bụi mù mịt khi trời nắng, gây không ít ức chế, bức xúc cho người dân.

    Người dân nơi đây đang ngày đêm chờ đợi các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương nhanh chóng sửa chữa lại con đường, trả lại cuộc sống cho người dân.

    Tin, ảnh: Như Quỳnh- Đỗ Duẩn

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...