Thứ Ba, 07/05/2013, 21:16

    Không cam chịu số phận

    QĐND - Vượt lên chính mình, trở thành ông chủ, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đó là anh Nguyễn Hoàng Hà (xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội) - thanh niên khuyết tật, không đầu hàng số phận...

    QĐND - Vượt lên chính mình, trở thành ông chủ, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đó là anh Nguyễn Hoàng Hà (xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội) - thanh niên khuyết tật, không đầu hàng số phận.

    Bị bại liệt do di chứng từ người cha bị nhiễm chất độc da cam nên Hà đã phải trải qua không ít vất vả trong những năm tháng học phổ thông. Năm 2000, Hà thi đỗ vào Khoa tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Hằng ngày Hà đi học bằng chiếc xe máy ba bánh mà bố mẹ dành dụm tiền để mua cho anh. Bốn năm học trôi nhanh, Hà tốt nghiệp loại khá, nhưng rồi anh lại lo lắng hơn bởi không biết có chỗ nào tiếp nhận mình vào làm hay không? 

    Khi mới ra trường, Hà đã xin vào làm tại một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tổng hợp của người tàn tật tỉnh Thái Bình. Gần 1 năm làm việc tại Thái Bình, Hà đã học được nhiều điều, đặc biệt là lòng tự tin, không cam chịu số phận. Khi đã có chút kinh nghiệm, Hà quyết định trở về quê nhà mở một xưởng may để giúp những người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. Từ sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, xưởng may của Hà ra đời. Lúc đầu chỉ khoảng 10 lao động, nhưng dần cũng phát triển đến 50 lao động (trong đó chủ yếu là người khuyết tật và trẻ mồ côi) với mức lương bình quân từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng/người/tháng. 

    Dù đã trở thành chủ một xưởng may, nhưng Nguyễn Hoàng Hà vẫn không bằng lòng với chính mình. Hiện anh đang theo học lớp cao học Khoa tiếng Anh - Đại học Hà Nội. Hà tâm sự: Tôi mơ ước trong thời gian tới sẽ tiếp tục học cao hơn nữa, không chỉ bổ trợ thêm kiến thức mà còn trở thành một giảng viên ngoại ngữ, sống và làm việc trong môi trường phù hợp hơn với sức khỏe của mình.

    TRẦN HẢI

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...