QĐND - Ngày 2-3, Đường dây nóng Báo Quân đội nhân dân nhận được phản ánh của một số người lao động Việt Nam mới trở về từ Li-bi, cho rằng phía Công ty Vinaconex Mec, đơn vị chủ quản đưa người lao động đi làm việc tại Li-bi đã không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng...
QĐND - Ngày 2-3, Đường dây nóng Báo Quân đội nhân dân nhận được phản ánh của một số người lao động Việt Nam mới trở về từ Li-bi, cho rằng phía Công ty Vinaconex Mec, đơn vị chủ quản đưa người lao động đi làm việc tại Li-bi đã không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng.
Có người còn phản ánh: Chuyên cơ chở 340 lao động Việt Nam xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ lúc 15 giờ ngày 1-3 và đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5 giờ 30 sáng 2-3. Chúng tôi, những lao động quê ở phía Bắc rất ngỡ ngàng, vì theo kế hoạch máy bay sẽ đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Không những thế, phía Công ty Vinaconex Mec thông báo là mỗi lao động sẽ được nhận 3 triệu đồng gồm: 1 triệu đồng Nhà nước tài trợ, 1 triệu đồng Vinaconex Mec gửi để mọi người tự trang trải mua vé về quê và 1 triệu đồng công ty ứng trước sau này lao động sẽ trả lại khi thanh lý hợp đồng. Ở bên Li-bi, chúng tôi có rất ít lương thực, thiếu ăn đến đói lả mà về đây lại bị rơi vào tình cảnh “đem con bỏ chợ” thế này, thật quá mệt mỏi…
![]() |
|
Người lao động từ Li-bi về nước đang nhận tiền hỗ trợ của Công ty Vinaconex Mec. |
Ngay sau khi nhận được thông tin, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã liên hệ với các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ vụ việc. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó tổng giám đốc Vinaconex Mec cho biết: Những ý kiến của người lao động xuất phát từ sự bức xúc của họ, chứ không phải chúng tôi bỏ rơi người lao động. Máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ không về sân bay Nội Bài mà đáp xuống Tân Sơn Nhất là do chủ sử dụng lao động bên Tripoli (Li-bi) thu xếp. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động về quê được thuận lợi, Công ty đã mua 340 vé tàu (ghế ngồi mềm) cho lao động, tất cả chi phí tiền vé, tiền ăn dọc đường khoảng một triệu đồng. Khi nhận vé, một số người lao động phản ứng dữ dội, họ yêu cầu phải mua vé máy bay vì phải chờ đợi quá lâu, quá vất vả, nay chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Mặc dù rất thông cảm và hiểu tâm lý của người lao động, nhưng với khả năng tài chính hiện nay để mua vé cho toàn bộ 340 người thì Công ty không thể bảo đảm được. Chúng tôi mong người lao động hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà Công ty.
Ông Nguyễn Văn Hiệp cho biết thêm: Phần đông những người lao động làm việc tại công ty STFA về nước trong đợt này đã gần hết hợp đồng. Phần lớn trong số họ đã thanh toán khoản nợ ngân hàng trước khi đi, có tiền gửi về gia đình. Hơn nữa, phía chủ sử dụng STFA đã hỗ trợ họ 250USD cho người lao động trước khi họ về nước rồi. Riêng việc nợ tiền lương của chủ sử dụng lao động là bất khả kháng, Công ty sẽ cố gắng đòi lại số tiền nợ đó để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Việc người lao động đòi hỏi Công ty phải trả đủ 2 triệu đồng (1 triệu từ Qũy Hỗ trợ XKLĐ, 1 triệu do Công ty hỗ trợ tiền tàu xe về quê) quả là gây khó dễ cho chúng tôi. Về yêu cầu này, lãnh đạo Công ty đã gặp gỡ, giải thích và mong người lao động hiểu là không phải ai cũng được nhận 1 triệu từ phía công ty hỗ trợ vì những người nhận 2 triệu đồng là những lao động mới sang được 2 đến 3 tháng.
Tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 2-3, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ LĐTB và XH đã nêu lên thực trạng, hiện nay có một số chủ thầu tại Li-bi đã bỏ lao động hoặc một số khác không nắm rõ thủ tục nên chưa tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động di tản. Cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng những đối tác sử dụng lao động nước ngoài thấy Chính phủ Việt Nam đưa máy bay sang, họ sẽ dừng mua vé cho lao động về nước. Chính sự đùn đẩy này đã gây không ít khó khăn cho chúng ta trong việc đưa toàn bộ người lao động về nước.
Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội XKLĐ Việt Nam kiến nghị: Chính phủ cần chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi chủ động gặp đối tác để thúc đẩy việc di dời người lao động ra khỏi Li-bi. Đối với các doanh nghiệp mà chủ là người nước ngoài đã bỏ về nước trước khi chiến sự xảy ra, thì phải có kế hoạch cụ thể đưa người lao động ra khỏi vùng chiến sự để bảo đảm an toàn tính mạng cho họ.
Rõ ràng, các cơ quan chức năng và phía doanh nghiệp của Việt Nam đã làm hết sức mình để đưa người lao động từ Li-bi về nước an toàn và bảo đảm cho họ điều kiện tối thiểu trước khi về đoàn tụ với gia đình. Việc “mang con bỏ chợ” là không có. Xin được trích ý kiến của Lò Minh Ngọc, dân tộc Mông ở xã Khao Ma (huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái): “Chúng tôi may mắn được các cơ quan chức năng tạo điều kiện để về nước được an toàn. Chúng tôi-những lao động đã sắp hết hợp đồng lao động, trả nợ xong ngân hàng và có chút tiền làm vốn sinh nhai sau này. Mong những người lao động vẫn còn kẹt lại ở Li-bi hãy an tâm, các cơ quan chức năng sẽ sớm đưa các bạn trở về với gia đình như chúng tôi. Còn các cơ quan chức năng ngoài việc khẩn trương đưa người lao động Việt Nam về nước, cũng cần xây dựng những chính sách cụ thể để hỗ trợ những lao động mới sang làm việc được ít tháng tại Li-bi nay phải về nước sớm ổn định cuộc sống. Tốt nhất là tìm kiếm thị trường mới để họ đi làm trở lại.”./.
Bài và ảnh: Hà Vũ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận