Thứ Sáu, 02/08/2013, 16:23

    Không để sự việc kéo dài

    QĐND - Vừa qua, Báo Quân đội nhân dân nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Chanh (294 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) phản ánh một phần diện tích đất bà mua từ năm 1972 bị UBND quận Lê Chân cấp sổ đỏ mang tên người hàng xóm. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đến địa phương điều tra và thông tin để bạn đọc rõ...

    QĐND - Vừa qua, Báo Quân đội nhân dân nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Chanh (294 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) phản ánh một phần diện tích đất bà mua từ năm 1972 bị UBND quận Lê Chân cấp sổ đỏ mang tên người hàng xóm. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đến địa phương điều tra và thông tin để bạn đọc rõ.

    Bà Nguyễn Thị Chanh cho biết, năm 1972, bà mua của vợ chồng ông Hoà bà Nhưỡng một dọc đất phía sau nhà có chiều dài 23m, chiều rộng 3m làm rãnh thoát nước và sau đó cho các hộ hàng xóm cùng sử dụng. Mấy chục năm qua đi, đến năm 2007, khi Nhà nước làm vỉa hè và cống kiên cố đường Trần Nguyên Hãn, bà đề nghị các hộ thoát nước thải ra cống Nhà nước mới xây, trả lại bà rãnh thoát nước và các hộ đều nhất trí thực hiện, không có tranh chấp nào. Cuối năm 2008, sau thời kỳ về quê giải quyết công việc, bà Chanh phát hiện nhà chị Trần Thị Nguyệt Nga (302 Trần Nguyên Hãn) đã xây lên 4 tầng, chiếm gần một nửa rãnh thoát nước bà đã mua. Sang hỏi, bà được chị Nga cho xem sổ đỏ thể hiện phần đất này là của chị được cấp từ năm 2005.

    No image available

    Căn nhà của chị Nga (có phần đánh dấu X mà hiện bà Chanh đang khiếu nại) nay đã qua nhiều chủ.

    Bà Chanh rất bức xúc vì bà biết chị Nga chỉ nhận chuyển nhượng của bà Huệ 81m2, ông Bằng 12m2, tổng cộng là 93m2, không hiểu bằng cách nào, diện tích đất sổ đỏ của chị Nga lại lên tới 102m2, trong đó có cả phần đất của bà. Bà đến gặp cán bộ chuyên trách phường Niệm Nghĩa thì được trả lời: “Chúng tôi biết rãnh thoát nước đó là bà mua của gia đình ông Hoà đã lâu, không phải của chị Nga, nhưng lâu không sử dụng nên để chị Nga lam”'. Năm 2011, khi Chủ tịch UBND phường tên là Tiến nhậm chức, bà Chanh lại đến trình bày. Được ông mở hồ sơ cấp sổ đỏ của chị Nga cho xem, bà Chanh bất ngờ thấy ai viết họ tên mình rồi ký giả vào biên bản xác định ranh giới các hộ liền kề cho chị Nga.

    Bà Chanh cho biết: “Năm 2007, khi cả phố làm sổ đỏ, anh Vu-cãn bộ địa chính đo xong căn nhà 100m2 mặt đường của tôi, tôi chỉ phần rãnh nước đã mua nhưng anh ấy gạt phắt đi. Đến khi phát hiện ra thì anh ấy lại bảo trong vòng 2 năm chị Nga có sổ đỏ mà tôi không kiện thì không kiện được đau”^. Cả phố có sổ từ năm 2007, riêng chị Nga có từ năm 2005 gồm cả phần đất của bà Chanh nhưng để năm 2008 mới xây lên, liệu đây có phải là việc sắp đặt để "sự đã rồi"?

    Những căn cứ bà Chanh đưa ra để khẳng định đó là đất của mình gồm: Một số xác nhận của bà Phạm Thị Nhưỡng nêu "việc bán đất làm rãnh nước cho nhà bà Chanh từ năm 1972 là có thật. Nay chồng tôi đã mất, nhưng tôi vẫn còn sống và lúc nào tôi cũng sẵn sàng chứng thực cho bà Chanh”; xác nhận của bà Tăng Thị Huệ: “Tôi có căn nhà 81m2 thuộc phường Niệm Nghĩa, đằng sau giáp với rãnh nước nhà bà Chanh… Bà Chanh mua của nhà ông Hoà năm 1972. Vì tình làng nghĩa xóm, bà Chanh để cái rãnh nước đó cho mấy hộ gia đình chúng tôi làm rãnh thoát nước nho…Tời có bán căn nhà cho chị Nga, ngoài ra tôi không có bán cho chị Nga cái rãnh nước đo”'; xác nhận của ông Phạm Bá ThuơcTở trưởng, ông Lê Nguyên Đat-Tộ phó tổ dân phố 15 phường Niệm Nghĩa thời kỳ 1972 khẳng định biết việc mua đất làm rãnh thoát nước của bà Chanh.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phiệt, Phó chủ tịch UBND quận Lê Chân cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần giải thích và có quyết định giải quyết nhưng bà Chanh vẫn có đơn thư. Về việc đòi lại đất, đến nay bà Chanh không xuất trình được những tài liệu pháp lý về việc mua bán, về nguồn gốc, vị trí, diện tích đất. Mặt khác, hồ sơ nhà đất lưu tại UBND phường Niệm Nghĩa qua các thời kỳ không thể hiện phần diện tích này. Từ đó chúng tôi kết luận không có cơ sở xác định sổ đỏ cấp cho chị Nga bao gồm cả rãnh thoát nước của nhà bà Chanh. Về việc kiện giả mạo chữ ký, nếu bà Chanh có căn cứ cho là giả mạo thì bà có thể làm đơn đến cơ quan công an”.

    Theo trả lời của UBND quận Lê Chân, thì tại hồ sơ nhà đất lưu tại UBND phường Niệm Nghĩa qua các thời kỳ không thể hiện diện tích này. Xác nhận (của người bán, trưởng khu phố, người bán nhà cho chị Nga) mà bà Chanh có  không được cho là có tính pháp lý, thì chị Nga có căn cứ nào ngoài việc mà theo bà Chanh là đã giả mạo chữ ký của bà để có được sổ đỏ cả đất của bà? Tại sao chị Nga chỉ mua tổng cộng 93m2 lại có sổ đỏ lên đến 102m2? Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét làm rõ, trả lời thoả đáng cho bà Chanh, tránh để khiếu nại kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

    Bài và ảnh: HOÀNG PHONG

     

    nguyenthao

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...