QĐND - Mỗi ngày trôi qua, hàng ngàn khối đất, đá bị đào xới, cây rừng gục ngã, để lại đằng sau là những hầm hố nham nhở… Đó là thực trạng đáng báo động của việc khai thác đất, đá trái phép diễn ra suốt hơn 1 tháng qua tại phía Tây Bắc dãy núi Sơn Triều thuộc thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)...
QĐND - Mỗi ngày trôi qua, hàng ngàn khối đất, đá bị đào xới, cây rừng gục ngã, để lại đằng sau là những hầm hố nham nhở… Đó là thực trạng đáng báo động của việc khai thác đất, đá trái phép diễn ra suốt hơn 1 tháng qua tại phía Tây Bắc dãy núi Sơn Triều thuộc thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).
Cuối tháng 8, có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận tiếng động cơ xe cuốc gầm rú đang thò những chiếc gày múc những khối đất, đá mới tinh, vàng óng lẫn lộn cây rừng; từng đoàn xe ben hối hả ra vào ăn hàng tấp nập như một đại công trường. Cạnh đó là những hầm đất đã khai thác để lại và những cánh rừng keo lai, bạch đàn bị tàn phá trơ trụi.
![]() |
|
Một góc “công trường” khai thác đất, đá trái phép dưới chân núi Sơn Triều thuộc địa bàn xã Phước Lộc. |
Sau gần nửa ngày thị sát toàn vùng, chúng tôi phát hiện vùng đất bị khai thác trái phép rộng tới gần chục héc-ta, kéo dài sát mép chân núi gần kho mìn của Công ty cổ phần xí nghiệp 504. Một vùng đất cách đây không lâu bạt ngàn rừng keo, bạch đàn, mà giờ đây chỉ còn là một vùng đất nhảm nhơ với hàng trăm hầm hố.
Những người dân địa phương cho chúng tôi biết, tình trạng khai thác đất, đá trái phép bắt đầu tháng 7, trung bình mỗi ngày có đến hàng chục lượt xe ben cỡ lớn “ung dung” vận chuyển hàng trăm khối đất, đá ra vào khu vực này. Sau đó những chiếc xe này chạy ra Quốc lộ 1A phóng bạt mạng, mà không che đậy nên đất, đá rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trên địa bàn.
Ông Nguyễn Nam một người dân địa phương, bức xúc cho biết: “Trước đây, núi Sơn Triều có thảm thực vật rất xanh tốt, cỏ non mọc tốt um tùm. Đây là nguồn thức ăn cho hàng trăm con gia súc (trâu, bò, dê). Thế nhưng, từ khi Xí nghiệp Xay xát đá 504 đi vào vận hành thì thảm thực vật, cây cỏ xanh tốt bị tàn phá, thêm vào đó là vấn nạn ô nhiễm bụi đá, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân trên địa bàn. Người dân trong xã đã vay vốn phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Tuy nhiên, có một số người đã chiếm những khoảng đất trống để trồng cây, sau đó biến thành đất có “chủ”. Một thời gian sau họ mang bán đất, đá cho các doanh nghiệp, chủ công trình một cách trái phép”.
Chúng tôi bám theo đoàn xe ben vừa đổ đất đến hầm đất của ông Tâm, người vẫn khẳng định mình là chủ nhân của hơn 3 héc-ta đất rừng tại phía Tây Bắc dãy núi Sơn Triều. Trước mắt chúng tôi, cả một quả đồi rộng không dưới 3ha đã bị san bằng. Những chiếc xe máy xúc chuyên dụng cỡ lớn vươn gày múc từng khối đất, đá đưa lên xe cứ liên tục tiếp diễn từ tờ mờ sáng đến 11 giờ trưa và từ 13 giờ đến 18 giờ mỗi ngày... đã và đang tàn phá cả một vùng rừng núi, hủy hoại môi trường tự nhiên của địa phương.
Chị Lành, một người dân chăn thả bò trong vùng, nghẹn ngào: “Khi chính quyền phát động phong trào trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc thì người dân chúng tôi nô nức tham gia và đồng loạt xuống cây. Cả một vùng đất rừng rộng lớn ở phía Nam và Tây Nam dãy núi Sơn Triều là rừng cây xanh tốt. Thế nhưng, phía Tây Bắc của dãy núi một số hộ dân lại ngang nhiên bán đất, bán rừng cho các chủ doanh nghiệp để họ khai thác đất, đá. Nhìn cảnh đồi núi hoang tàn như vậy cũng xót lắm các chú ơi!”.
Tình trạng khai thác đất, đá ở xã Phước Lộc đang diễn biến phức tạp, bất chấp pháp luật, gây phản ứng xấu trong dư luận nhân dân. Rất mong các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh tình trạng nêu trên./.
Bài và ảnh: ĐÔNG SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận