Chủ Nhật, 24/09/2006, 14:55

    Không thể chậm trễ

    Nhà tôi cho thợ làm từ 8 giờ sáng, đến khoảng 15 giờ chiều khi tôi đang nằm trong nhà thì thấy anh thợ bảo bác ơi được rồi, nước tốt lắm. Cả nhà ai cũng mừng và bảo thợ đặt ống vỏ bao thì bất ngờ thấy một tiếng nổ nhỏ rồi gian bếp đổ sập, nền sân sụt võng xuống, các góc tường nhà nứt toác ra...

    Nhà tôi cho thợ làm từ 8 giờ sáng, đến khoảng 15 giờ chiều khi tôi đang nằm trong nhà thì thấy anh thợ bảo bác ơi được rồi, nước tốt lắm. Cả nhà ai cũng mừng và bảo thợ đặt ống vỏ bao thì bất ngờ thấy một tiếng nổ nhỏ rồi gian bếp đổ sập, nền sân sụt võng xuống, các góc tường nhà nứt toác ra, nền và hiên nhà như có con dũi xới lên hàng chục vết nứt chạy dài. Mà không riêng gì nhà tôi, mấy nhà liền kề bên cạnh cũng trong tình trạng bị chấn động mạnh, tôi nghĩ đó là một trận động đất…”

    Đó là lời kể của ông Nguyễn Hùng Nguyên ở thôn Phú Liễn, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. Đã hơn 4 tháng trôi qua, nhưng sự hoảng hốt như vẫn còn đọng trên gương mặt khắc khổ già nua của ông lão 60 tuổi. Nhiều đêm trong mái nhà tạm làm ngay phía ngoài căn nhà cũ, ông Nguyên vẫn bị những cơn mộng mị tái hiện trở lại cảnh tượng đổ nát, hỗn loạn xảy ra vào ngày đối với gia đình ông và 5 gia đình khác như nhà ông Khánh, nhà ông Huynh, nhà ông Kỳ…. Ông Nguyên làm nhà và sinh sống trên mảnh đất này từ năm 1975 và chưa bao giờ thấy có hiện tượng bất thường. Hơn chục năm trước, ông khoan một giếng nhỏ ở độ sâu hơn 10m cung cấp nước sinh hoạt cho gia đình. Sau này các con trưởng thành, lập gia đình, 18 khẩu chen chúc trong căn mái ngói 4 gian không tiện nên ông chia đôi mảnh đất cho hai con trai và để tiện cho việc sinh hoạt ông khoan thêm một giếng gần sát hiên nhà và sát ranh giới giữa hai khoảnh đất. Ngày , ông thuê hai thợ khoan giếng phương pháp thủ công bằng ép nước và khoan ống nhựa. Khi khoan đến độ sâu 26m, chạm mạch ngầm đang tiến hành đặt ống vỏ bao thì xảy ra sự cố bất ngờ trên. Cũng may là căn nhà chỉ bị nứt tường, vỡ mái, chưa sập và nhờ bà con lối xóm ở gần đó chạy sang bê giúp gia đình vài bao thóc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Hậu quả do cơn chấn động thật nặng nề, chỗ đất bị sụt lún sâu khoảng 0,6m đường kính tới 50m. Đường giao thông liên thôn cạnh nhà bị nứt rộng 5-6cm, các hộ dân liền kề như nhà ông Khánh cách tâm điểm lún sụt 22,5m tường nhà có vết nứt rộng từ 10-12cm, đổ tường bao, tường bếp, tường rào xây bằng đá. Nhà ông Kỳ cách tâm điểm sụt lún 24,5m bị nứt tường, lún nứt nền đất trong buồng, công trình phụ, tường bếp, tường rào có các vết nứt từ 2 đến 3cm… Tổng diện tích nằm trong khu vực sụt lún là 1015m2 ảnh hưởng đến 6 hộ, trong đó có 3 hộ bị thiệt hại nặng, giá trị thiệt hại về tài sản ước tính 160 triệu đồng.

    Trong 6 hộ bị nạn thì gia đình ông Nguyên là gia đình chính sách, kinh tế của các hộ đều chỉ ở mức trung bình nếu không nói là khó khăn. Theo lời một số người dân sống quanh đó thì từ tháng 8 đến nay có nhiều cơn mưa lớn nhưng điều lạ là dù sân nhà ông Nguyên nước ngập qua đầu gối nhưng cũng “đi đâu” hết. Bây giờ mỗi khi trời mưa, dù đêm hay ngày là cả nhà ông Nguyên lại khoác áo mưa ra ngồi ở căn lều đề phòng bất trắc xảy ra. Khổ nhất vẫn là mẹ ông Nguyên tuổi cao sức yếu và các cháu nhỏ mỗi lần như vậy sức khỏe lại bị ảnh hưởng.

    Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, xác minh thực địa, lập biên bản yêu cầu các hộ nằm trong vùng lún sụt và các hộ xung quanh có phương án đề phòng. Yêu cầu các hộ không được vào đó và có kế hoạch di chuyển khỏi khu vực. Tạm thời nhà ông Nguyên làm gian nhà tạm và một lều để ở và chứa đồ đạc. Đồng thời lập báo cáo Thường vụ huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, phòng Tài nguyên Môi trường huyện cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ. Sau khi nhận được báo cáo, Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Hà Tây, cục Quản lý tài nguyên nước, cục Địa chất khoáng sản Việt cử cán bộ đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân. UBND tỉnh Hà Tây đã làm việc với Công ty công nghệ địa vật lý để tiến hành khảo sát địa chất khu vực bị lún sụt không bình thường. Nhưng đã hơn 4 tháng rồi gia đình ông Nguyên và những người bị ảnh hưởng cũng như chính quyền cơ sở vẫn ngóng chờ một kết luận chính thức để có biện pháp khắc phục.

    Sáng ngày , bà Tô Thị Vét, Phó chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho chúng tôi biết: Toàn xã có hơn 11 nghìn dân chia thành 7 thôn, nghề nghiệp thuần nông. 70% các hộ dân trong xã tự thuê khoan giêng để lấy nước phục vụ sinh họat. Thôn Phú Liễn có 223 hộ, chủ yếu là dùng nước sinh hoạt từ giếng khoan nhưng chưa hộ nào gặp phải hiện tượng sụt lún như trên. Cũng có một số giả thuyết cho rằng, đất bị lún sụt do mũi khoan đụng phải tầng chứa khí, khí thoát lên làm mất thể tích trong lòng đất, các vật liệu lấp dần vào chỗ thể tích bị mất đi gây ra lún sụt. Hoặc mũi khoan đụng phải khe nứt đá vôi có trong khu vực… Nhưng tất cả chỉ mới là giả thuyết và phỏng đoán, chúng tôi vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ phía ngành chức năng, từ cơ quan cấp trên để xác định khu đất đó còn ở được hay không, từ đó có kế hoạch di dân, cấp đất mới ổn định cuộc sống cho bà con. Hiện nay mặc dù biết gia đình ông Nguyên và các hộ đang sống trong tâm trạng lo âu, phấp phỏng, tạm bợ song lực bất tòng tâm, chúng tôi cũng chỉ có thể qua lại động viên, thăm hỏi gia đình. Trong thời gian này, UBND xã cũng có lệnh cấm khoan giếng tự phát dưới mọi hình thức, nếu gia đình nào có nhu cầu thì phải báo cáo với chính quyền địa phương.

    Hiện tượng sụt lún đất bất thường đã và đang gây ra tâm lý lo ngại, hoang mang cho người dân thôn Phú Liễn nói riêng và người dân xã Hợp Tiến nói chung. Trong khi người dân và chính quyền cơ sở đang cố gắng khẩn trương có biện pháp khắc phục sự có thì các ngành chức năng lại tỏ ra “chậm trễ” trong việc đưa ra một kết luận chính thức để có thể ổn định lòng dân. Khu vực đất này có thể làm nhà để ở được không? Tầng địa chất của thôn Phú Liễn có gì bất ổn? Đó là những câu hỏi mà người dân xã Hợp Tiến đang gửi đến các cấp, ngành và mong sớm có hồi âm.

    PV PHÒNG BẠN ĐỌC VÀ CTV

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...