QĐND - Năm học mới 2011-2012 đã đến rất gần, thế nhưng sau gần hai tháng trận lũ lịch sử đi qua (ngày 25-6), thầy trò huyện biên giới Kỳ Sơn vẫn đang đối mặt với vô vàn khó khăn: Trường lớp bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, giao thông cách trở...
QĐND - Năm học mới 2011-2012 đã đến rất gần, thế nhưng sau gần hai tháng trận lũ lịch sử đi qua (ngày 25-6), thầy trò huyện biên giới Kỳ Sơn vẫn đang đối mặt với vô vàn khó khăn: Trường lớp bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, giao thông cách trở...
Tại Trường Tiểu học thị trấn Mường Xén, dấu vết của trận lũ quét kinh hoàng vẫn còn hiện hữu. Bùn đất vẫn bám đầy tường, rác rưởi theo dòng nước lũ vẫn vương nơi cửa sổ. Các thầy, cô giáo đang nỗ lực tẩy rửa bùn đất vệ sinh các lớp học. Tuy nhiên, do thiếu nước sạch, nhân lực ít nên mỗi ngày chỉ làm được mấy mảng tường. Cô giáo Lê Thị Hữu, Hiệu trưởng nhà trường lo lắng: Trong cơn lũ, hầu hết bàn ghế, đồ dùng học tập của trường đã bị cuốn trôi. Chúng tôi đã hết sức cố gắng để có phòng học nhưng do khối lượng công việc quá nhiều nên sớm nhất cũng phải đến đầu tháng 9 thì trường mới có thể giảng dạy được.
![]() |
|
Phòng học ở Trường Tiểu học Mường Xén sau cơn lũ |
Tại xã Mường Típ, cách trung tâm huyện hơn 30km, cả Trường Tiểu học 2 và Mầm non Mường Típ vẫn đang ngập chìm trong bùn đất. Có những chỗ bùn lấp cao dày đến hơn một mét. Riêng khu nội trú của giáo viên Trường Tiểu học vừa mới đưa vào sử dụng hồi đầu năm, lũ đã cuốn sập, một nửa đang nằm gọn dưới lòng sông sâu. Dãy nhà hiệu bộ trường mầm non cũng đổ sập, nằm nghiêng ngả, xiêu vẹo, bùn vẫn đang lấp kín cửa ra vào. Tất cả sách giáo khoa, đồ dùng học tập, bàn ghế… nằm trong kho, chuẩn bị cho năm học mới nhưng đã bị cuốn trôi.
Không chỉ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, mà đồ dùng cá nhân của giáo viên cả hai trường bị mất trắng. Ngay sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên trong xã cùng bộ đội Đồn Biên phòng Mường Típ đến khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do khối lượng bùn đất quá lớn, nên đến nay, vẫn chỉ mới nạo vét được một phần nhỏ. Hiện nay, 13 giáo viên trường tiểu học vẫn đang phải ở tạm trong nhà Chủ tịch xã. Thầy Đàm Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Mường Típ 2, cho biết: Lũ đã gây thiệt hại rất nặng nề. Riêng 15 giáo viên ở nội trú thì bị trôi hết đồ đạc. Trước mắt, chúng tôi mong được các cấp, ngành quan tâm trợ giúp củng cố lại nhà nội trú để giáo viên yên tâm công tác, vận động con em đồng bào các dân tộc đến trường vào ngày khai giảng năm học mới.
Để hỗ trợ cho các thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Típ đang khẩn trương xây dựng một nhà bán trú đủ cho 120 em học sinh ở xa có thể trọ học.
Theo thống kê, toàn huyện Kỳ Sơn có 13 trường học bị nước lũ tàn phá, trong đó có 4 trường gần như bị xóa sổ. Cùng với đó là nhà của nhân dân cho học sinh thuê trọ xung quanh các trường học cũng bị hư hại nên không còn đủ chỗ trọ cho học sinh. Hai cầu treo qua sông Nậm Mộ bị cuốn trôi, những học sinh ở bên kia sông phải đi vòng xa thêm hàng chục ki lô mét.
Để giúp huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét, đặc biệt là không ảnh hưởng đến việc giảng dạy, học tập của thầy trò nơi đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có chủ trương đầu tư cho Kỳ Sơn để xây dựng lại hệ thống cầu treo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu cứng qua sông Nậm Mộ, xây dựng lại các trường lớp bị hư hỏng nặng… Tuy nhiên, cũng phải sau vài tháng hoặc lâu hơn nữa thì những dự án này mới có thể hoàn thành được.
Bài và ảnh: Lê Thạch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận