Thứ Hai, 14/01/2013, 22:04

    Lá chắn “xanh” nơi cửa biển

    QDND Online - Rừng ngập mặn ven biển Trà Vinh đang từng bước được khôi phục. Nhờ vậy, đê biển không còn bị xói lở, nước biển không còn dâng cao tàn phá cây trồng, vật nuôi. Sự phát triển của những cánh rừng ngập mặn đó đều mang đậm dấu ấn của người chiến sĩ biên phòng...

    QDND Online - Rừng ngập mặn ven biển Trà Vinh đang từng bước được khôi phục. Nhờ vậy, đê biển không còn bị xói lở, nước biển không còn dâng cao tàn phá cây trồng, vật nuôi. Sự phát triển của những cánh rừng ngập mặn đó đều mang đậm dấu ấn của người chiến sĩ biên phòng…

    “Cách đây khoảng chục năm, ở khu vực này, mỗi khi thủy triều lên, sóng đánh oàm oạp vào thân đê dài vài trăm mét, gây nguy cơ sạt lở rất cao. Còn bây giờ như anh thấy, người dân đã yên tâm làm ăn sinh sống, bởi vì đã có rừng chắn gió, chắn sóng”. Trung tá Hồ Văn Tám, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh vừa chỉ về cánh rừng hướng cửa biển Cổ Chiên nói. Chúng tôi thấy một vùng rừng bần rộng lớn, với rất nhiều cây to cao hơn chục mét. Được giao giữ rừng hơn 10 năm nay, hàng chục héc-ta rừng bần trong diện tích quản lý của đồn ngày càng phát triển xanh tươi và diện tích tăng đáng kể so với ban đầu. Bên cạnh đó, những lá bần khi rụng xuống lại là nơi sinh sống, trú ngụ của cua biển. Nhờ đó, những người dân có thêm nghề sinh sống là bắt cua giống để bán, với giá thành khoảng 5.000/con. Anh Lê Văn Trí, Chủ tịch xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh phấn khởi trao đổi:

    - Địa bàn xã từng là điểm nóng về tàn phá rừng. Cái lợi trước mắt khi tàn phá rừng quá hấp dẫn nên gây khó khăn rất lớn cho công tác chăm sóc, bảo vệ rừng. Nhưng nhờ có sự nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đến từng nhà, vận động từng người, đồng thời còn tham mưu cho chính quyền xã trong việc phát triển những mô hình kinh tế gắn với rừng trong xóa đói giảm nghèo nên diện tích rừng trên địa bàn xã đã tăng lên hơn 100ha.

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Vĩnh tuần tra bảo vệ rừng

    Trà Vinh là một tỉnh nghèo. Trước kia rừng dày đặc, tập trung dọc theo 65 km bờ biển gồm toàn bộ huyện Duyên Hải, xã Mỹ Long (Bắc, Nam) huyện Cầu Ngang và các xã Ðôn Châu, Ðôn Xuân huyện Trà Cú và có nhiều lâm sản quý. Vì mưu sinh người dân vào rừng phòng hộ ven biển để khai thác thủy hải sản và khai thác gỗ trái phép sinh sống. Hơn nữa, lại thêm những vuông nuôi tôm công nghiệp vươn dài lấn đất rừng…Vì vậy, mà rừng bị giảm sút về mặt diện tích khá lớn, trở thành đất trống, trảng cây thưa thớt, trữ lượng gỗ không đáng kể, khả năng tái sinh tự nhiên thấp, tác dụng phòng hộ kém. Tính đến năm 1994 chỉ còn lại 6.120 ha có giá trị bao gồm: bần 640ha; đước 580ha; mắm 400ha; bạch đàn 100ha; lá 4.400ha. Còn lại 18.000ha đất rừng và bụi cây thưa thớt chiếm 3,81% diện tích tự nhiên. Mất rừng, biển xâm thực vào đất liền đe dọa trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trước tình hình trên, đảng bộ và chính quyền địa phương xác định gây dựng lại rừng là một trong những chiến lược hàng đầu trong phát triển kinh tế, du lịch, xã hội và lấy lực lượng biên phòng làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ rừng. Đến nay, diện tích rừng phòng hộ ven biển đã tăng lên 7.720ha, với các chủng loại cây trồng như: bần, phi lao, đước…

    Cách đây nhiều năm, ấp Hồ Tàu, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải từng là điểm nóng về sạt lở trên địa bàn. Thế nhưng, trên chuyến tàu tuần tra cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đồn Biên phòng Long Vĩnh, chúng tôi thấy một vạt rừng đước, rừng mắm xanh che khuất tầm mắt, đang lấn ra biển hàng trăm mét. Cánh rừng như một vòng tay bao bọc, che chở vùng đất nghèo ven biển Trà Vinh. Nếu như ở nhiều địa phương, hàng năm rất nhiều diện tích rừng ven biển bị biến mất do tự nhiên và tác động của con người thì ở tỉnh Trà Vinh cây rừng ven biển ngày càng mở rộng màu xanh ngút ngàn. Trung tá Dương Văn Năm, Đồn trưởng đồn Biên phòng Long Vĩnh cho biết:

    - Tình trạng người dân đắp bờ nuôi tôm lấn rừng ở đây rất phổ biến. Lực lượng biên phòng đã đánh dấu vi phạm và tham mưu cho chính quyền và lực lượng kiểm lâm, kiên quyết xử lý công khai những người dân có hành động trên. Nhờ vậy, ý thức người dân được nâng lên rất nhiều, rừng cũng được bảo vệ tốt hơn.

    Thượng tá Đỗ Hữu Lộc, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Trà Vinh khẳng định:

    - BĐBP tỉnh Trà Vinh luôn coi công tác bảo vệ và chăm sóc rừng phòng hộ ven biển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và gắn với phong trào thi đua quyết thắng. Do đó, những cánh rừng các đơn vị đảm nhiệm phát triển rất tốt là tiền đề nuôi dưỡng phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn. Đây cũng là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ rừng.

    Bài, ảnh: VIỆT HÀ

    ngoduydong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...