“Phải làm một việc gì đó thật có ích cho những đồng bào bất hạnh của mình” -Đó là thông điệp viết bằng máu từ trái tim của mỗi chúng ta…
![]() |
|
Nhiều nạn nhân chất độc da cam đang rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: Internet |
“Phải làm một việc gì đó thật có ích cho những đồng bào bất hạnh của mình”-Đó là thông điệp viết bằng máu từ trái tim của mỗi chúng ta… Đề tài chất độc da cam (CĐDC) và tác hại tàn khốc của nó lên môi trường sống đã có không biết bao nhiêu công trình nghiên cứu, bao nhiêu tác phẩm văn học, báo chí; đã có không biết bao nhiêu cuộc đấu tranh đòi công bằng, công lý cho những nạn nhân của nó. Trong khi cả loài người tiến bộ đang đấu tranh không mệt mỏi, buộc kẻ gieo tội ác phải nhận tội và khắc phục phần nào hậu quả do mình gây ra thì ở đâu đó trên khắp đất nước ta, những nạn nhân CĐDC vẫn đang lay lắt sống với nỗi thống khổ cùng cực của một kiếp người. Nhiều năm qua, Hội Nạn nhân CĐDC Trung ương và các tỉnh, thành phố đã có nhiều hoạt động, nhiều chương trình hỗ trợ nạn nhân CĐDC như chương trình chữa bệnh, phục hồi chức năng cho nạn nhân, chăm lo nhà ở, dạy nghề, trợ vốn, giải quyết việc làm cho gia đình nạn nhân và nhiều chương trình chăm lo khác, huy động được sự hưởng ứng, đóng góp của toàn xã hội.
Với sự trợ giúp tích cực của các hội đoàn, các tổ chức xã hội từ thiện trong và ngoài nước, những gia đình nạn nhân chất độc da cam ở nhiều địa phương đã tự vực dậy, tự vươn lên trong muôn vàn khó khăn của cuộc sống. Thế nhưng vẫn còn không ít gia đình đang sống một cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, không ít gia đình nạn nhân, nhất là những bà con dân tộc thiểu số ở những bản làng xa xôi của các tỉnh Tây Nguyên; cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng cùng cực hơn khi sinh ra những đứa con không trọn vẹn hình hài một con người.
HOÀNG MINH HẢI
(Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận