QĐND - Vụ việc tranh chấp nhà đất và cũng là nơi thờ cúng liệt sĩ Đỗ Trung Chính ở thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã được các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Quân đội nhân dân đề cập với bài: “Huyện Đông Anh, Hà Nội: Vì sao đất đã có “sổ đỏ” đang tranh chấp vẫn đề nghị cấp “sổ đỏ”, đăng trên số báo ngày 4-8-2011...
QĐND - Vụ việc tranh chấp nhà đất và cũng là nơi thờ cúng liệt sĩ Đỗ Trung Chính ở thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã được các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Quân đội nhân dân đề cập với bài: “Huyện Đông Anh, Hà Nội: Vì sao đất đã có “sổ đỏ” đang tranh chấp vẫn đề nghị cấp “sổ đỏ”, đăng trên số báo ngày 4-8-2011. Từ đó đến nay đã hơn 9 tháng, nhưng sự việc vẫn không có gì chuyển biến. Quá bức xúc, bà Đỗ Thị Nhiên, con gái liệt sĩ Đỗ Trung Chính tiếp tục có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng của thành phố đề nghị xem xét, giải quyết...
Năm 2004, căn cứ vào Quyết định 1759/QĐ-UB, của UBND TP Hà Nội (ngày 31-3-2004) gia đình bà Đỗ Thị Nhiên (con liệt sĩ Đỗ Trung Chính), cùng 10 hộ dân, được UBND huyện Đông Anh cấp đất giãn dân, diện tích 120m2/hộ, tại thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Hiện nay, các gia đình này đều đã xây dựng nhà kiên cố từ 2 đến 5 tầng.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Sau khi được cấp 120m2 đất vợ chồng bà Đỗ Thị Nhiên-Nguyễn Đức Ngọc (chồng bà Nhiên) đã đóng đủ lệ phí trước bạ. Ngày 22-10-2004, UBND huyện Đông Anh có Quyết định số 1034/QĐ-UB về việc hỗ trợ kinh phí làm nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Đỗ Trung Chính ở thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, do Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Quang (nay là Bí thư Huyện ủy) ký. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã Uy Nỗ đã làm Hợp đồng kinh tế số 01 của UBND xã Uy Nỗ về việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, cho đối tượng chính sách, do ông Nguyễn Đình Nhân, Phó chủ tịch UBND xã, đại diện bên A. Trong hợp đồng ghi rõ: “Xây dựng nhà 2 tầng, diện tích 73,3m2, cho gia đình liệt sĩ Đỗ Trung Chính ở thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội”.
Bà Đỗ Thị Nhiên cho biết: “Do thiếu tiền hoàn thiện nhà, tháng 4-2005, gia đình tôi chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đăng Huệ 43,3m2 (diện tích chưa xây dựng). Diện tích 2 căn nhà 4 tầng và 5 tầng của gia đình tôi, vẫn còn nguyên vẹn 73,3m2. Nhưng, trong khi làm hồ sơ chuyển nhượng, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, không đo đạc, kiểm tra thực địa, lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 462954, ghi thửa đất được quyền sử dụng của gia đình tôi chỉ còn 53,26m2, giảm 20,04m2 so với diện tích thực tế mà gia đình tôi đang sử dụng. Đây quả là việc làm tắc trách của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự tranh chấp sau này...”.
Sau đó, đến ngày 16-11-2009, gia đình bà Đỗ Thị Nhiên có chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Lý 53,26m2, tài sản trên đất có căn nhà 5 tầng (hợp đồng tại Phòng Công chứng huyện Đông Anh). Trước khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, bà Phạm Thị Lý đề nghị với gia đình bà Đỗ Thị Nhiên được đổi căn nhà 5 tầng lấy căn nhà 4 tầng, giáp mặt đường 25m và gia đình bà Nhiên đồng ý. Hai bên đã làm biên bản thỏa thuận với nội dung: Gia đình bà Nhiên lấy lại căn nhà 5 tầng, còn bà Lý lấy căn nhà 4 tầng. Đồng thời, bà Lý tặng lại gia đình bà Nhiên 8,26m2. Mọi việc tưởng như đơn giản, nhưng sau khi làm biên bản thỏa thuận, bà Lý đã dùng hợp đồng công chứng ngày 16-11-2009, để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 871511 diện tích thửa đất 45m2, không có tài sản trên đất. Khi biết chuyện, gia đình bà Nhiên đã làm đơn khiếu nại khẩn cấp về việc cấp "sổ đỏ" trái luật này và đề nghị UBND huyện Đông Anh hủy bỏ “sổ đỏ” đã cấp cho bà Lý. Thế nhưng, tất cả đơn thư khiếu nại của gia đình bà Nhiên không được UBND huyện Đông Anh trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Càng lạ hơn là, trong khi đất còn đang tranh chấp, UBND huyện Đông Anh chưa có quyết định trả lời khiếu nại, thì ngày 16-11-2010, căn cứ vào hợp đồng số: 8478/2010- HĐCN, do Phòng Công chứng trung tâm chứng thực, UBND huyện Đông Anh lại tiếp tục làm thủ tục chuyển quyền sử dụng 45m2 đất, từ sổ đỏ mang tên bà Phạm Thị Lý cho ông Phùng Hải...
Chính vì cung cách làm việc thiếu trách nhiệm nêu trên, khiến vụ tranh chấp, khiếu kiện nhà đất của gia đình bà Đỗ Thị Nhiên kéo dài nhiều năm, khiến dư luận ở địa phương phải đặt nhiều câu hỏi: Vì sao nhà tình nghĩa của gia đình liệt sĩ Đỗ Trung Chính, do UBND xã Uy Nỗ trực tiếp xây dựng, có diện tích 73,3m2, lại không được thể hiện trong giấy chứng nhận QSDĐ số AD 462954? Tại sao đất đang có tranh chấp, mà vẫn được cấp sổ đỏ?... Chúng tôi xin chuyển những băn khoăn, thắc mắc này tới UBND TP Hà Nội. Đề nghị các cấp chính quyền, cùng các cơ quan chức năng của thành phố sớm thanh tra, kết luận, làm rõ sai phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, phép nước và tránh để khiếu kiện kéo dài.
Đức Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận