Người dân xung quanh khu vực Thành cổ Quảng Trị nói riêng và người dân Quảng Trị nói chung còn nhớ mãi về cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2007” Cúp báo Quân đội nhân dân do báo Quân đội nhân dân...
|
|
Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2007” Cúp báo Quân đội nhân dân do báo Quân đội nhân dân |
Những ngày tháng 7 đền ơn đáp nghĩa, người dân xung quanh khu vực Thành cổ Quảng Trị nói riêng và người dân Quảng Trị nói chung còn nhớ mãi về cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2007” Cúp báo
Quân đội nhân dân do báo
Quân đội nhân dân, Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam và Tập đoàn HiPT phối hợp tổ chức. Những hoạt động thể thao, hoạt động tình nghĩa của Ban tổ chức luôn làm chúng tôi hết sức cảm động. Nhận những ngôi nhà tình nghĩa, những chiếc ti-vi, xe lăn, xe lắc... mà Ban tổ chức trao tặng, nhiều đối tượng chính sách đã không cầm được nước mắt. Tấm lòng tri ân người có công với nước của các nhà báo Quân đội và các thành viên trong đoàn đua dành cho vùng đất đau thương mà anh dũng này thật đáng trân trọng. Việc làm tình nghĩa ấy động viên chúng tôi phải tiếp tục sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước. Cũng qua cuộc đua và những việc làm tình nghĩa ấy, chúng tôi thêm hiểu và tin tưởng, yêu quý hơn báo
Quân đội nhân dân, tờ báo có nhiều hoạt động xã hội, hoạt động tình nghĩa rất ý nghĩa, hiệu quả và thiết thực góp phần nâng cao thêm uy tín của tờ báo.
Chúng tôi đề nghị và mong muốn cuộc đua xe đạp trên trở thành giải đua truyền thống để chúng tôi lại được đón tiếp các đồng chí, cùng nhau thắp sáng thêm ngọn lửa cách mạng mà bao thế hệ cha anh, đồng đội đi trước đã truyền lại cho chúng ta. Quảng Trị anh hùng xin kính chúc báo Quân đội nhân dân-tờ báo chiến sĩ anh hùng-mãi mãi trưởng thành và phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc trong và ngoài quân đội.
LÊ VĂN BÌNH
(Cựu chiến binh Đông Hà, Quảng Trị)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận