QĐND - Những ngày cuối năm, không khí Tết của bà con đồng bào Giơ Rai ở làng Mới, thuộc huyện Đức Cơ cùng cán bộ, công nhân, người lao động Công ty 74 (Binh đoàn 15) thật vui, nhất là khi “cây lúa tái canh” được mùa, cao su đang lên giá. Tết đến, bộ đội Công ty 74 về gói bánh chưng, cùng đón Xuân với bà con.
Ông Kso Bah ở làng Mới hồ hởi cho biết: Làng được Công ty 74 giúp bà con xây dựng nên, ban đầu chỉ có 16 hộ “kinh tế mới”, đến nay tăng lên 60 hộ, với hơn 300 khẩu. Cuộc sống của người dân ngày xưa còn sơ khai, khó khăn, nhưng khi được Binh đoàn 15 và Công ty 74 tiếp sức, hỗ trợ từ tấm lợp, giếng nước, san ủi đường đi đến trợ cấp lương thực, thực phẩm và đặc biệt, Công ty 74 đã tuyển dụng nhiều thanh niên trong làng vào làm công nhân nên cuộc sống dần ổn định. Đến nay, mùa lúa tái canh thu hoạch đã xong, khai thác cao su cũng đã cuối vụ, các gia đình phấn khởi chuẩn bị đón Tết. Người Giơ Rai mình trước đây không đón Tết vào thời gian này nhưng nay khác rồi, hơn nữa, gia đình nào cũng phấn khởi vì kinh tế ngày một khấm khá.
Không giấu được niềm vui, anh Kpui Đeo (36 tuổi), người vừa được Công ty 74 xây dựng và trao nhà tình nghĩa, bộc bạch: “Đón Tết năm nay, gia đình mình rất vui vì giá cao su tăng hơn, có thêm tiền thưởng, đặc biệt lại được công ty xây dựng và bàn giao cho vợ chồng mình ngôi nhà này, sung sướng quá. Đây là cái Tết đáng nhớ trong cuộc đời mình, thật đầm ấm, hạnh phúc”.
Cuộc sống dần ổn định qua những mùa xuân. Đồng bào dân tộc Giơ Rai ở làng Mới đã học tập người Kinh trồng cao su, trồng lúa trên đất xen canh điều… Nhiều hộ dân đã thoát nghèo và giàu lên như các gia đình Kso Bah, Kpui Ven, Kpui Sum, Kpui Tar… Kinh tế phát triển, cái đói không còn, hủ tục lạc hậu cũng lùi dần vào quá khứ.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty 74, Tết đến, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các cơ quan, các đội sản xuất ở các xã, các thôn làng tổ chức hoạt động vui Xuân cho bà con. Công ty đã trích quỹ hơn 10 tỷ đồng để đến thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách khó khăn, hỗ trợ bà con địa phương và thưởng cho người lao động đón Tết. Riêng làng Mới, công ty đã tập trung xây dựng và bàn giao hai ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo; cán bộ, chiến sĩ Đội 2 về làng cùng bà con nấu bánh chưng xanh, thịt heo và tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp Tết.
Với đồng bào Giơ Rai ở làng Mới trên vùng biên giới Gia Lai, ngoài niềm vui của hạt lúa đầy bồ, sắn, bắp đầy bếp, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao, thì tình cảm quân-dân càng thêm gắn bó, cùng chung sức xây dựng và bảo vệ vùng biên ngày càng giàu mạnh.
LÊ QUANG HỒI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận