Thứ Tư, 16/11/2011, 17:58

    Lão nông Khmer hết lòng vì cái chữ cho con

    QĐND Online - Người dân Xoài Cà Nạ thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên ( Sóc Trăng) thường nói với nhau: “Ở xóm này có ông Lâm Ươl là người thật khéo nuôi dạy con ngoan hiền. Cả 6 người con gái của ông ai cũng học giỏi, thành đạt”. Nhiều gia đình ở địa phương đã coi gia đình ông Lâm Ươl là tấm gương hiếu học để noi theo...

    QĐND Online - Người dân Xoài Cà Nạ thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên ( Sóc Trăng) thường nói với nhau: “Ở xóm này có ông Lâm Ươl là người thật khéo nuôi dạy con ngoan hiền. Cả 6 người con gái của ông ai cũng học giỏi, thành đạt”. Nhiều gia đình ở địa phương đã coi gia đình ông Lâm Ươl là tấm gương hiếu học để noi theo.

    Khi tới thăm gia đình ông Lâm Ươl, chúng tôi ngạc nhiên vì trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ của gia đình được phủ kín bởi bằng khen, giấy khen của các con ông. Ông Lâm Ươl tâm sự: “Chính những tờ giấy khen đó là nguồn động viên tiếp sức cho vợ chồng ông này vượt qua những tháng ngày khổ cực nhất”.

    No image available

    Vợ chồng ông Lâm Ươl

    Những năm 1980, kinh tế gia đình ông Lâm Ươl rất khó khăn. Ngoài việc chăm sóc 2 công rẫy, 5 công vườn, hàng đêm, ông Lâm Ươl còn chở hàng  từ chợ Nhu Gia lên Sóc Trăng để kiếm thêm. Chính nhờ sự tần tảo của 2 vợ chồng ông, kinh tế gia đình mới có được một số tiền để lo cho các con học đại học. Ông Lâm Ươl bày tỏ: “Có người nói với tôi là con gái thì cần gì phải nặng lo chuyện chữ nghĩa, nhưng tôi không suy nghĩ như vậy. Con gái hay con trai gì cũng cần có kiến thức để xây dựng tương lai tốt hơn thế hệ mình”. Thấu hiểu tình thương vô bờ bến của cha mẹ, các con ông đều chăm ngoan, học giỏi.

    Qua mấy chục năm trời cơ cực, cả 6 người con gái của ông Lâm Ươl hiện đều tốt nghiệp đại học và thành đạt trong cuộc sống. Ông Lâm Ươl tự hào: “Hiện nay, tuy gia đình tôi chưa khá giả, nhưng tôi rất hạnh phúc vì các con tôi đều đã thành đạt và yên bề gia thất”.

    Nhìn đôi mắt lạc quan và nụ cười mãn nguyện của người nông dân Khmer đã 67 tuổi, ông Lâm Ươl quả là người hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của người nếm được “vị ngọt” sau bao năm tháng gian lao “ươm mầm trí thức” cho con và càng hạnh phúc hơn, khi gia đình ông được chính quyền địa phương công nhận “Gia đình hiếu học” tiêu biểu cấp huyện.

    Bài và ảnh: Lâm Sao

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...