Thứ Sáu, 08/12/2006, 20:12

    Lấp ao bằng... rác

    Nếu ai có dịp đi đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây không khỏi khó chịu bởi mùi của bãi rác thải đổ ngay bên lề đường. Trước kia, nơi đây là một chiếc ao khá rộng, địa phương dùng cho đấu thầu thả cá, nhưng cách đây hơn ba năm, ao không còn dùng để nuôi cá mà được “chuyển mục đích sử dụng” dùng để… chứa toàn bộ số rác của nhân dân trong thị trấn Chúc Sơn...

    Nếu ai có dịp đi đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây không khỏi khó chịu bởi mùi của bãi rác thải đổ ngay bên lề đường. Trước kia, nơi đây là một chiếc ao khá rộng, địa phương dùng cho đấu thầu thả cá, nhưng cách đây hơn ba năm, ao không còn dùng để nuôi cá mà được “chuyển mục đích sử dụng” dùng để… chứa toàn bộ số rác của nhân dân trong thị trấn Chúc Sơn thải ra. Hằng ngày, từng đoàn xe công nông chở đầy rác thải đi từ hướng thị trấn ra mang theo các loại rác chưa được phân loại chọn lọc, đổ đầy xuống ao và vương vãi ra bên đường. Lâu dần, không chỉ ở trong ao mới có rác mà cả khu vực xung quanh ao đều được rải một thảm rác. Số lượng rác ngày càng tăng lên mà diện tích để chứa thì không thay đổi, nên rác chất thành đống và bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng tới những người đi đường và nhân dân sống gần đó.

    Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của huyện Chương Mỹ và thị trấn Chúc Sơn cần sớm có biện pháp để quy hoạch nơi đổ rác, xử lý rác ở dạng thô, tránh tình trạng đổ rác bừa bãi như hiện nay.

    NGUYỄN TÌNH


    Bảo vệ tài nguyên du lịch sông Cầu

    Được thiên nhiên ưu đãi, dọc đôi bờ sông Cầu vùng Kinh Bắc là những làng quê trù phú, những địa danh lịch sử văn hóa mang đậm dấu ấn của miền quê văn hiến. Nhận thức rõ tiềm năng du lịch nơi đây, tỉnh Bắc Ninh đã định hướng quy hoạch xây dựng tuyến du lịch sông Cầu - khai thác thế mạnh du lịch văn hóa trong bức tranh toàn cảnh về du lịch miền Quan họ. Đây là một việc làm thiết thực góp phần gìn giữ và phát huy vốn văn hóa Quan họ - di sản phi vật thể đang được Nhà nước đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cư dân đôi bờ Như Nguyệt. Dự án trọng điểm du lịch sông Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn bến tàu khách tương đối hiện đại với tổng kinh phí đầu tư ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

    Tuy nhiên hiện nay khi dự án tuyến “Du lịch sông Cầu” đang định hướng trên văn bản, thì tài nguyên du lịch lại dần bị bào mòn theo thời gian. Thay vì những con thuyền Quan họ du lịch trên sông là những công trường khai thác cát với tàu thuyền hối hả ngược xuôi. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã nhiều lần ra quân truy quét nạn khai thác cát sỏi lòng sông trái phép nhưng các chủ tàu đều bỏ lại đầu máy bị bắt giữ và tiếp tục mua đầu máy mới để khai thác trái phép. Việc khai thác cát trái phép trên sông Cầu không chỉ gây nguy hiểm cho hành lang bảo vệ đê điều, làm thay đổi dòng chảy, mất an toàn giao thông đường thủy mà còn phá vỡ cảnh quan môi trường sinh thái ven sông... Trước thực trạng này rất mong các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần tăng cường các biện pháp đủ mạnh và thường xuyên để bảo vệ dòng sông bảo đảm cho tuyến du lịch sông Cầu phát triển.

    TRẦN MẠNH HÀO (phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)


    Bao giờ cư dân mới hết “ở nhờ”?

    Có một thực tế là rất nhiều khu đô thị mới ở Hà Nội hiện nay đều chưa có ban quản trị để quản lý và vận hành tòa nhà và khu đô thị. Điều này dẫn tới một nghịch lý là nhiều người dân ở đây vẫn phải sống như kiểu ở nhờ trong chính căn nhà mình bỏ tiền ra mua hợp pháp. Chẳng hạn, ở khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, một trong những khu đô thị đẹp vào bậc nhất Hà Nội, trị giá hàng tỉ đồng nhưng đến nay đã 2 năm, hầu như người dân ở đây vẫn chưa làm được sổ đỏ. Vì không sổ đỏ nên nhiều gia đình không nhập được hộ khẩu về đây. Khổ nhất là các ông bà già, các cháu nhỏ. Ông bà già vẫn phải quay về nơi ở cũ để lấy lương hưu, sinh hoạt. Các cháu nhỏ bị khó khăn trong việc xác nhận để đi học, tiêm phòng, khám bệnh. Vào những ngày như Tết Trung thu chẳng có ai đứng ra tổ chức cho các cháu vui chơi. Không có hộ khẩu, nhiều gia đình phải cho con cái đi học trái tuyến với chi phí cao hơn nếu không chấp nhận được việc học ở trường cũ gần nhà cũ. Ở Khu đô thị Mỹ Đình 2 cũng vậy. Nhiều gia đình đã cắt hộ khẩu ở nơi ở cũ nhưng về đây chưa biết nhập vào đâu nên hộ khẩu bây giờ chẳng thuộc về đâu. Rất bức xúc, nhiều hộ dân đã làm đơn kêu chính quyền nhưng mọi việc vẫn không có gì sáng sủa?

    Theo quyết định số 10/2003 của Bộ Xây dựng thì khi bán hoặc cho thuê đủ 80% số căn hộ trong tòa nhà, chủ đầu tư phải phối hợp với chính quyền địa phương và cư dân tổ chức hội nghị nhà chung cư bầu ra Ban quản trị để đại diện cho chủ sử dụng–tức là cư dân để vận hành, quản lý tòa nhà cũng như các thủ tục hợp pháp công nhận cho các cư dân sống trong tòa nhà đó. Chẳng biết đến bao giờ các cư dân mới hết "ở nhờ" trong chính căn nhà của mình.

    Trần Nam Hùng (Ba Đình, Hà Nội)





    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...