Thứ Hai, 09/04/2012, 21:36

    Lề đường với sách cũ

    QĐND - Trên đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) có khá nhiều điểm bán sách cũ. Sách ở đây khá đa dạng, đủ tất cả các loại sách, từ bậc tiểu học cho đến đại học, còn thêm các loại khác như truyện, báo, tạp chí...

     

     

     

    QĐND - Trên đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) có khá nhiều điểm bán sách cũ. Sách ở đây khá đa dạng, đủ tất cả các loại sách, từ bậc tiểu học cho đến đại học, còn thêm các loại khác như truyện, báo, tạp chí...

     

    No image available
    Lề đường bán sách cũ thu hút khá nhiều học sinh, sinh viên.

    Chính điều này đã thu hút đông đảo khách đến xem, trong đó có khá nhiều học sinh, sinh viên đến đây xem và mua sách. Chợ sách thường bắt đầu vào lúc 14 giờ cho đến 18 giờ 30 phút. Một thực tế cho thấy, chợ sách đã đem đến cho nhiều người những cuốn sách hay và bổ ích. Tuy nhiên, việc bán sách trên vỉa hè đã dẫn đến hiện tượng mất an toàn giao thông vì lượng khách ra vào lớn, để xe khá lộn xộn, gây cản trở đối với phương tiện đang lưu thông. Đồng thời, khi vào xem sách, khách hàng đã vô ý sơ hở, tạo điều kiện cho kẻ gian hoạt động trộm cắp... Rất mong các cấp chính quyền thành phố Huế sớm chấn chỉnh, tổ chức lại các điểm bán sách trên.

    Tin, ảnh: DUY TÌNH        

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...