Thứ Bảy, 14/02/2009, 22:04

    Lễ hội của những tấm lòng nhân ái

    QĐND Online – Lễ hội Xuân hồng 2009 được tổ chức đúng ngày Valentine (14-2), có ý nghĩa đặc biệt với nhiều cặp tình nhân, bởi trong chính ngày lễ này họ không chỉ có cơ hội thể hiện tình cảm với người mình yêu mà còn thể hiện lòng nhân ái của mình đối với cộng đồng- hiến những giọt máu nghĩa tình cứu chữa, người bệnh...

    No image available

    TS Nguyễn Thị Xuyên, thứ trưởng Bộ y tế thăm và chỉ đạo tại Lễ hội xuân hồng 2009. Ảnh Thanh Tuấn

    QĐND Online – Sáng 14-2, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Lễ hội Xuân hồng 2009 chính thức được khai mạc. Đây là một Lễ hội mang đậm tính nhân văn sâu sắc thể hiện tình nhân ái giữa con người với con người. Lễ hội Xuân hồng 2009 được tổ chức đúng ngày Valentine (14-2), có ý nghĩa đặc biệt với nhiều cặp tình nhân, bởi trong chính ngày lễ này họ không chỉ có cơ hội thể hiện tình cảm với người mình yêu mà còn thể hiện lòng nhân ái của mình đối với cộng đồng- hiến những giọt máu nghĩa tình cứu chữa, người bệnh.

    Lễ hội Xuân hồng 2009 – Khởi nguồn bởi tình yêu

    Hơn 14.000 người đã tham dự ngày hội, 2 kỷ lục Việt Nam mới đã được xác lập với 4.186 đơn vị máu được thu gom tại một điểm hiến máu trong một ngày và hơn 1.400 ý tưởng sáng tạo về hiến máu nhân đạo. Điểm khác so với năm 2008 là Lễ hội Xuân hồng 2009 được tổ chức đúng vào Ngày lễ tình nhân (Valentine) nên ngoài các hoạt động như lập kỷ lục về hiến máu nhân đạo, Hội trò chơi dân gian, Hội chợ ẩm thực… còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như Hội trại “Tình quê”, Siêu thị Valentine, Chương trình ca nhạc “Mũi tên hồng” với sự tham gia của các ca sĩ Hoàng Nghiệp, Thùy Chi, Khắc Hiếu, Hoàng Yến, các nhóm nhảy và các sứ giả của Liên hoan âm nhạc học sinh - sinh viên. Đặc biệt, sự kiện “Đám cưới hồng” được tổ chức tại Lễ hội nhằm kỷ niệm 35 năm ngày cưới của cặp vợ chồng Lê Đình Duật và Lê Thị Kim Dinh là gia đình hiến máu tiêu biểu Việt Nam.

    PGS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW cho biết: “Ngay trong những ngày này, hàng ngàn bệnh nhân đang chờ máu để được cứu sống. Tôi cho rằng ý nghĩa lớn nhất đó là sự chia sẻ, là việc tạo dựng thói quen hiến máu ngay sau Tết Nguyên đán trong cộng đồng”. Lễ hội Xuân hồng 2009 thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với người bệnh cần máu của những trái tim nhân ái.

    Vì những người bệnh đang chờ máu

    Vào những ngày đầu xuân Kỷ Sửu, tại các bệnh viện trên cả nước, hàng ngàn bệnh nhân đang chờ đợi từng đơn vị máu để có thể được cứu sống. Nhiều người trong số họ đã nằm chờ máu trên giường bệnh trong những ngày Tết

    Nguyên đán, trong đó có những bệnh nhi bé bỏng, những bệnh nhân nghèo mà máu là hy vọng và cứu cánh cho họ.

    Có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ rất sớm, đôi bạn Nguyễn Ngọc Thắng, 21 tuổi, sinh viên trường Đại học Kiến trúc và Nguyễn Thị Thùy Linh, 20 tuổi, sinh viện Đại học khoa học và xã hội nhân văn đang ngồi chờ hiến máu tâm sự: "Khi chúng tôi làm tình nguyện tôi đã gặp một phụ nữ, sau khi hiến máu, chị kể với tôi rằng chính chị đã từng gặp tai nạn và may mắn sống sót nhờ một người hiến máu tình nguyện, chị ấy đã hiến máu tới 15 lần và chị còn khẳng định chị vẫn còntiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện. Tôi tự hỏi tại sao mình lại không đi làm công việc có ý nghĩa này? Vậy là tôi đã tham gia vào tất cả các chương trình tình nguyện và tham gia hiến máu thường xuyên”..

    Chị Nguyễn Hồng Hải, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội chửa ngoài dạ con phải vào Khoa sản, Bệnh viện 103 cấp cứu. Chị Hải bị tai biến, phải phẫu thuật cắt một bên vòi trứng. Trải qua cuộc phẫu thuật chị Hải bị mất máu nhiều cần phải truyền máu mới qua khỏi. Thế mà 2 ngày sau bệnh viện mới có máu truyền cho chị. Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học- truyền máu Trung ương cho cho biết, đây là thực trạng phổ biến của các bệnh viện Việt Nam sau tết, do nguồn máu hiến giảm nghiêm trọng, mặt khác số người bệnh sau tết trở lại bệnh viện cũng đông hơn tạo ra sự thiếu hụt máu trong điều trị. Với những bệnh nhân mất máu nhiều vì phẫu thuật, vì tai biến sản khoa, vì tai nạn... thì đây là vấn đề cực kỳ nguy hiểm, bởi họ có nguy cơ tử vong vì không có máu đáp ứng kịp thời.

    Hơn bao giờ hết, người ta nhận thấy sự nhiệt tình, hào hứng và khát vọng góp ích cho đời, làm nhiều việc ý nghĩa tụ hội về nơi đây. Đó chính nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt đang được phát huy. Lễ hội đã lập nên kỷ lục đặc biệt – đó là Kỷ lục số đơn vị máu thu gom được tại một điểm hiến máu trong một ngày và Kỷ lục số ý tưởng sáng tạo về hiến máu nhân đạo.

    Vương Thúy

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...