Lễ hội đền Sóc - Thánh Gióng (Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) diễn ra hằng năm vào ngày 6-7 tháng Giêng là điểm đến của khách thập phương hướng về điển tích Phù Đổng Thiên Vương đánh thắng giặc Ân, cưỡi ngựa sắt bay về trời. Tuy nhiên, đi cùng với lễ hội vẫn tồn tại nhiều bất cập, đặc biệt là các điểm cờ bạc công khai vẫn ngang nhiên hoạt động...
![]() |
|
Cờ bạc bịbiến tướng sau những trò chơi. |
Đầu năm đi du xuân, trẩy hội cầu lộc, cầu tài, cầu may là một sinh hoạt văn hóa lâu đời của dân tộc. Thế nhưng ở lễ hội đền Sóc-Thánh Gióng (Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) có nhiều trò vui chơi có thưởng nhưng thực chất là đánh bạc trá hình. Quanh khu vực đền Trình, đền Thượng, đền Mẫu. Để hút sự chú ý của du khách, những chủ “sới” đã trang bị bộ trang âm được vặn hết công suất. Các trò chơi: Phi tiêu, rút thăm, úp chậu, ném bóng,... được bày ra la liệt. Để tăng thêm phần hấp dẫn các du khách, các chủ “sới” đã treo thưởng bằng tiền mặt có mệnh giá tới 100.000 đồng. Không ít du khách đã rỗng túi vì những trò chơi này. Thực chất của những trò chơi này phần nhiều là trò gian lận, lừa phỉnh người chơi. Đơn cử như trò chơi “rút đũa trúng thưởng”, người chơi sẽ phải bỏ ra 5.000 đồng để tùy ý chọn ra 4 chiếc đũa có đánh dấu số lượng bao nhiêu vạch chấm. Nếu người chơi đếm tổng số các vạch chấm trên chiếc đũa đã rút có trùng với số bao nhiêu đó được niêm yết trên bảng đối chiếu và giải thưởng được bao nhiêu tiền sẽ được trao ngay cho người chơi may mắn. Qua quan sát chúng tôi thấy, người đến chơi thì nhiều, người trúng thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì trên bảng đối chiếu phần nhiều là những con số lẻ, trong khi đó trên những cây đũa đã đánh dấu đa số là chẵn và rất ít số lẻ. Nếu làm một phép tính đơn giản cộng một số chẵn với số chẵn có thể ra kết quả là một số lẻ được không? Điều đáng nói ở trò chơi này là những mánh lới bịp bợm, bởi giải thưởng được coi là lớn đơn giản đều thuộc về bọn cò mồi của chúng.
Ông Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Trung tâm Quản lý khu du lịch, di tích đền Sóc khẳng định: “Cùng với sự tăng cường của lực lượng Công an huyện Sóc Sơn, Công an xã Phù Linh, lực lượng bảo vệ theo phương châm phục vụ tại Lễ hội theo tám chữ “An toàn - Vui vẻ - Lành mạnh - Tiết kiệm” đến thời điểm này mọi việc đã được kiểm soát không có vấn đề lớn nào xảy ra”.
Nhưng khi chúng tôi đề cập đến những hoạt động đánh bạc trá hình tại lễ hội này thì ông Lân trả lời: “Nói thật ở lễ hội nào bây giờ chẳng có tình trạng “thương mại hóa” các trò chơi. Ở đây chúng tôi cũng đang định hướng các hình thức này ở một nơi riêng sau khu vực đền Mẫu (!?)”. Sự giải thích của ông Giám đốc Trung tâm Quản lý khu du lịch, di tích đền Sóc khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn. Lễ hội đền Sóc là một lễ hội văn hóa tâm linh của dân tộc, lẽ nào đã bị biến tướng? Không lẽ, các cơ quan chức năng của huyện Sóc Sơn lại thừa nhận hoạt động cờ bạc diễn ra trong lễ hội là một việc làm tất yếu sao? Ngoài ra, tại lễ hội này còn có hàng loạt vấn đề bức xúc khác khiến du khách thập phương phiền lòng. Đó là: rác thải, cảnh xin xỏ, giá thức ăn đồ uống, trông giữ xe “cắt cổ”,... Tất cả những vấn đề nêu trên đang làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của một lễ hội truyền thống, rất mong các cơ quan chức năng của huyện Sóc Sơn sớm có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Bài và ảnh: NGUYỄN HẢI SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận