Thứ Năm, 09/08/2007, 23:01

    Lẽ phải ở làng Chan

    Tại một số địa bàn phía tây của tỉnh Gia Lai, lợi dụng thời tiết xấu do cơn bão số 2 gây nên, bọn phản động FULRO đã dụ dỗ, kích động và lừa mị một số đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên...

    Những ngày vừa qua, tại một số địa bàn phía tây của tỉnh Gia Lai, lợi dụng thời tiết xấu do cơn bão số 2 gây nên, bọn phản động FULRO đã dụ dỗ, kích động và lừa mị một số đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang Cam-pu-chia. Bọn phản động đã dùng chiêu bài cũ, một mặt dùng lời lẽ lừa gạt, hứa hẹn về “thiên đường” và miền đất thánh giàu có, không làm cũng có ăn ở nước Mỹ xa xôi; mặt khác còn cưỡng đoạt tài sản hòng đẩy bà con vào bước đường cùng.

    Vụ việc mới nhất là vào sáng ngày 7-8-2007, 36 người dân tộc thiểu số ở xã Ia Bnôn và Ia Kla của huyện Đức Cơ (Gia Lai) bị lừa phỉnh vượt biên trái phép và bị cướp hết tiền bạc, tư trang. Đang trong cơn

    No image available

    Ngày vui đoàn tụ của Hăt và vợ (hai người ngồi giữa)

    hoảng loạn, đói khát và bệnh tật thì bà con được lực lượng chức năng của hai nước phát hiện, cứu thoát nạn... Giờ đây, sau khi được các lực lượng vũ trang cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cộng đồng tuyên truyền, khuyên bảo, đồng bào đã hiểu ra sự thật và không còn ai tin bọn phản động nữa.

    Vượt quãng đường hơn 80km, chúng tôi về xã Ia Bnôn, huyện Đức Cơ (Gia Lai). Hai bên đường rải nhựa rộng, phẳng lì là vườn tược của bà con với cây cối tốt tươi: cà phê, hồ tiêu sai trĩu quả hứa hẹn một mùa bội thu.

    Không khí ở làng Chan (Ia Bnôn) hai ngày qua sôi động bởi hành động dại dột của 19 người dân chỉ vì nghe theo lời xúi giục, lừa gạt của kẻ xấu đã bỏ làng bản, lén lút vượt biên trái phép. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm, cho rằng số bà con vượt biên trái phép kia chỉ là nạn nhân của bọn FULRO, dân làng “hãy mở rộng lòng tha thứ, tạo điều kiện giúp đỡ họ…”. Nhưng cũng có người nói kiên quyết: Nên đưa họ ra trước dân làng để “phạt tội”… Già làng Chan, ngồi trầm tư nhìn mưa rơi và gió thổi từng cơn qua khe cửa, mãi mới chậm rãi nói: “Việc đón nhận, tạo điều kiện giúp đỡ, hay bắt phạt tội số người lạc bước vượt biên trở về không khó. Bây giờ, việc quan trọng hơn là làm sao cho cái đầu của chúng nó sáng ra, mắt mở to mà nhìn cho thấu sự thật cuộc sống, cho rõ cái đúng, cái sai để mai này không đi lầm đường, lạc bước nữa…”.

    Gặp chúng tôi, trong ngôi nhà khá đẹp, chị Rơ Lan H’Chin không giấu được niềm vui vì có cơ hội bày tỏ nỗi lòng: "Tối 4-8, chỉ vì nghe lời xúi bậy của bọn FULRO phản động mà mình cùng 18 người trong làng Chan và 17 người xã Ia Kla vượt biên trái phép qua Cam-pu-chia. Sau gần hai ngày đi bộ, đói rét và đổ bệnh, khi vừa lết được sang đất Cam-pu-chia thì tên dẫn đường đã dùng dao khống chế lấy hết tiền bạc và tư trang rồi bỏ đi. Trong lúc hoang mang và đói khát, chỉ nghĩ đến cái chết, thì chúng tôi được bộ đội Biên phòng Gia Lai và Công an nước bạn trên đường tuần tra phát hiện, cho ăn uống, chữa bệnh rồi đưa về trả lại địa phương… Lúc về, chúng mình được chính quyền địa phương và

    Già làng Chan, ngồi trầm tư nhìn mưa rơi và gió thổi từng cơn qua khe cửa, mãi mới chậm rãi nói: “Việc đón nhận, tạo điều kiện giúp đỡ, hay bắt phạt tội số người lạc bước vượt biên trở về không khó. Bây giờ, việc quan trọng hơn là làm sao cho cái đầu của chúng nó sáng ra, mắt mở to mà nhìn cho thấu sự thật cuộc sống, cho rõ cái đúng, cái sai để mai này không đi lầm đường, lạc bước nữa…”.

    bà con lối xóm tạo điều kiện giúp đỡ, động viên trở lại lao động bình thường, chứ không phải như lời bọn phản động lừa phỉnh là về lại làng thì bị Công an và chính quyền nhốt tù và tra tấn. Vợ chồng mình cúi đầu trước dân làng nhận tội và cảm ơn chính quyền địa phương, bộ đội, công an. Mình biết lỗi rồi, từ nay dân mình không bao giờ nghe theo những lời xúi bậy của bọn xấu nữa mà tập trung lao động, sản xuất ổn định cuộc sống...".

    Chúng tôi đến nhà anh Rơ Lan Hăt ở cuối làng. Do lo sợ và kiệt sức vì lần đi trên đoạn đường rừng núi dài, anh đã bị bệnh nặng. Khi đó, mọi người trong đoàn, do không có điều kiện chữa trị, định tạm bỏ anh lại trong rừng, tìm cách “cấp cứu” sau… Rất may, lúc cái chết và sự sống cận kề, thì anh gặp được “thần trời”, đó là bộ đội Biên phòng Gia Lai. Đã không bị "đánh đập, chửi bới, chặt chân"… như lời xuyên tạc của bọn Đê-ga lừa đảo, mà trái lại, bà con còn được Bộ đội Biên phòng nấu cơm cho ăn, khám bệnh cấp thuốc… Nhờ thế, anh Hăt đã qua cơn hoạn nạn. Tâm sự với chúng tôi, anh rất ân hận vì "hành động dại dột của mình đã làm khổ các anh bộ đội, công an, biên phòng"… Anh bảo: "Mình quyết tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và làm giàu chính đáng trên mồ hôi nước mắt của mình chứ không trông chờ vào những thứ hão huyền như bọn xấu tuyên truyền. Bọn phản động FULRO chỉ là lũ người lừa phỉnh...".

    Khi chia tay chúng tôi, già làng Chan (xã Ia Bnôn, huyện Đức Cơ) nói: “Nhờ Bộ đội Biên phòng cứu sống, bọn chúng nó đã trở về lại làng mình. Tận mắt chứng kiến cảnh sống chết cận kề, chứng kiến hành động lừa gạt của bọn phản động, giờ chắc chúng nó đã hiểu được lẽ phải, cái đầu sẽ sáng ra. Sức dài, vai rộng, rồi chúng tu chí, sẽ làm ăn giàu có, nuôi con học hành nên người, để trả cái ơn lớn như mặt trời cho Đảng, Nhà nước, bộ đội và lũ làng...".

    Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...