Thứ Sáu, 23/07/2010, 08:35

    Lo nhiều hơn vui

    Đảo Cò là những dải đất hoang sơ nằm giữa lòng hồ An Dương (rộng hơn 31ha) trên địa bàn xã Chi Lăng Nam (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Từ năm 1994 đến nay, đảo Cò trở thành điểm du lịch sinh thái, thu hút được sự chú ý của khách tham quan, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ. Thế nhưng, do cung cách quản lý, các dịch vụ du lịch ở đây được chính quyền địa phương giao khoán cho tư nhân, nên xuất hiện

    Đảo Cò là những dải đất hoang sơ nằm giữa lòng hồ An Dương (rộng hơn 31ha) trên địa bàn xã Chi Lăng (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Từ năm 1994 đến nay, đảo Cò trở thành điểm du lịch sinh thái, thu hút được sự chú ý của khách tham quan, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ.

    No image available

    Thuyền chở quá tải, chỉ cần rung động nhỏ sẽ bị lật úp

    Thế nhưng, do cung cách quản lý, các dịch vụ du lịch ở đây được chính quyền địa phương giao khoán cho tư nhân, nên xuất hiện nhiều kiểu làm du lịch phản cảm, thậm chí mất an toàn. Cụ thể là, ở đảo Cò du khách rất dễ bắt gặp cảnh túm năm, tụm ba đánh bạc. Vào thời điểm khách du lịch đông, các chủ thuyền bất chấp tất cả cứ chất đầy người xuống thuyền. Đảo Cò nằm giữa hồ rộng hơn 31 ha, có độ sâu tới 20 mét, trong khi đó hầu hết các thuyền chở khách du lịch đều không được trang bị phương tiện cứu hộ và trên bờ cũng không thường trực lực lượng cứu hộ...

    No image available

    Ngay lối vào đã “chình ình” mấy sòng xóc đĩa ăn tiền

    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể khu du lịch và bảo tồn sinh thái đảo Cò, dự kiến thực hiện đến năm 2015 với kinh phí gần 100 tỷ đồng. Thế nhưng, để thu hút du khách, trước hết đề nghị chính quyền tỉnh Hải Dương, ngành du lịch tỉnh cần tập trung chỉ đạo khắc phục những hình ảnh chưa đẹp mắt nêu trên.  

    No image available

    Một “lò” xử lý rác lộ thiên

    Bài và ảnh: Hồng Bỉnh Hiếu

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...