Thứ Sáu, 14/11/2008, 19:38

    Loạt bài tạo xúc động sâu sắc

    Có thể coi "vệt" bốn bài nối tiếp về "địa chỉ đỏ Phú Quốc" trên Báo Quân đội nhân dân từ 19 đến 22-10-2008 là một sự "thâm canh đầy nghĩa vụ công dân-trách nhiệm chiến sĩ cầm bút" của những người làm báo QĐND...

    Có thể coi "vệt" bốn bài nối tiếp về "địa chỉ đỏ Phú Quốc" trên Báo Quân đội nhân dân từ 19 đến 22-10-2008 là một sự "thâm canh đầy nghĩa vụ công dân-trách nhiệm chiến sĩ cầm bút" của những người làm báo QĐND. Bởi, sau vệt bài cũng về "địa chỉ đỏ" ấy đăng hồi đầu tháng 8-2008, Ban biên tập và các phóng viên của báo đã không dừng lại ở "đánh thức một miền ký ức", mà tiếp tục khai thác sâu hơn, toàn diện hơn... những gì mà đời nay, đời sau... không được phép quên lãng. Tuy đã biết nhiều hành động tra tấn dã man mà kẻ thù áp dụng ở khám Chí Hòa-Côn Đảo..., nhưng người đọc có lương tri không thể ngờ còn có cả cách chúng quẳng tù binh vào chảo lớn đầy nước đang sôi để "luộc" như ở Phú Quốc, để một lần nữa dâng trào căm hận, xót thương, tự hào.

    Cảm ơn tác giả Đặng Trung Kiên dày công tìm gặp các nhân chứng, tra cứu tài liệu... để có thêm những trang ghi chép chân thực. Và tôi nhân đây xin bày tỏ đồng tình với đề xuất của tác giả (cùng một số nhân sĩ) rằng: nên dùng "trại giam"... chứ đừng là "Nhà tù..." trong tên gọi của di tích lịch sử Phú Quốc.

    Từ một "địa chỉ đỏ" vừa được tập trung phản ánh kỹ và sâu hơn, mong sao, báo QĐND có tiếp các bài về những nơi tương tự. Ví như, chỉ với dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám của năm 2008, dư luận rộng rãi mới biết còn có một "nhà tù thiếu nhi" ở Đắc Lắc do Mỹ-ngụy lập, dùng chuyên giam giữ các trẻ thơ sớm hoạt động cách mạng. Như, ngoài ngục Kon Tum, ngục Sơn La... thì thời quân dân ta đánh Pháp thực dân, còn có "cảng Bắc Mê", "cảng Yên Bái" mà kẻ thù cũng rất dã man và các chiến sĩ cách mạng cũng rất kiên cường. Có thêm các bài về "mặt trận trong hàng rào kẽm gai" ấy, sẽ càng giúp người đời nay và hậu sinh biết nhớ những điều cần nhớ để mãi tiếp bước vươn lên.

    NGUYỄN QUANG VINH

    (Tập thể đường sắt 6, Đông Anh, Hà Nội)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...