Thứ Ba, 04/03/2008, 22:33

    "Lộc" chùa vào viện

    Mỗi sáng sớm tại cổng sau Bệnh viện K (Thanh Trì, Hà Nội), người ta đều bắt gặp cảnh tượng những bệnh nhân tay cầm cặp lồng đứng xếp hàng rất chỉn chu, chờ đợi. Đó là lúc những tăng ni, phật tử của chùa Thanh Nhàn đang làm công việc quen thuộc hằng ngày...

    No image available
    Người bệnh nhận cháo từ thiện
    Mỗi sáng sớm tại cổng sau Bệnh viện K (Thanh Trì, Hà Nội), người ta đều bắt gặp cảnh tượng những bệnh nhân tay cầm cặp lồng đứng xếp hàng rất chỉn chu, chờ đợi. Đó là lúc những tăng ni, phật tử của chùa Thanh Nhàn đang làm công việc quen thuộc hằng ngày: phát cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Hai nồi cháo 3 kg gạo, 4 kg rau quả và 3 kg thịt cho hơn 100 bệnh nhân, người bệnh đã bớt đi được phần nào gánh nặng của cuộc sống. Hằng ngày, bất kể thời tiết mưa gió, những người trong bếp cháo tình nguyện của chùa (chủ yếu là các cán bộ đã nghỉ hưu nay lên chùa niệm phật) đều phải chuẩn bị kỹ càng từ tối hôm trước và dậy sớm nấu cháo từ 3 giờ sáng để có được nồi cháo nóng hổi cho những bệnh nhân ung thư. Sư thầy trụ trì Thích Nữ Như Hiền chia sẻ: Người bệnh ung thư chạy chữa, cầm cự với bệnh này rất tốn kém và kéo dài nên kinh tế của họ cũng sẽ dần kiệt quệ. Những suất cơm, cháo có giá trị không nhiều nhưng cũng có thể giúp đỡ họ phần nào trong những lúc khó khăn". Ban đầu (tháng 5-2006), nhà chùa chỉ phục vụ được 50 suất cơm phát cho cơ sở 1 của viện ở phố Quán Sứ vào buổi trưa và 70 suất cháo phát tại cơ sở 2 ở Thanh Trì. Sau đó tăng lên 70 suất cơm và 150 suất cháo và duy trì cho đến thời điểm hiện tại.

    Nhờ có những nồi cháo tình nguyện này mà người bệnh ung thư nghèo đến từ các tỉnh xa cảm nhận mình đang được tiếp thêm sức mạnh chống chọi với bệnh tật. Mọi người gọi vui với nhau rằng mình đang được "hưởng lộc chùa".

    THUẬN THẢO

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...