Thứ Ba, 30/08/2011, 21:52

    Lời nguyện cầu dưới chân núi Bà Hỏa

    QĐND - Hiện chị Liên đang gặp quá nhiều khó khăn khi một mình phải nuôi 3 người con. Con gái lớn hơn 30 tuổi bị rối loạn tâm thần, hai người con trai của chị vẫn đang theo học đại học và THPT. Thật không may, tai họa bất ngờ ập đến với cháu Nguyễn Ngọc Quý (sinh năm 1992). Trong khi đang lao động tại trường học, cháu bị ngã gẫy toàn bộ khớp háng xương đùi phải. Sau 5 tháng điều trị, nhưng chân của

    QĐND - Chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Liên ở tổ 7, khu vực 7, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Có đến tận nơi, chúng tôi mới hình dung được hết bộn bề khó khăn, vất vả của người phụ nữ tuổi đã ngoài 60. Một mình chị phải bươn chải, tần tảo sớm hôm để lo miếng cơm, manh áo cho cả nhà.

    No image available

    Cháu Nguyễn Ngọc Quý vẫn trông chờ vào một ngày gần nhất sẽ có đủ tiền để làm phẫu thuật.

    Ngày nắng cũng như ngày mưa, 4 giờ sáng, chị nhận vé số để đi bán rong khắp nơi. Buổi chiều, chị đảm nhận công việc dọn dẹp, lau chùi nhà cho một gia đình-công việc mà chị đã làm trong suốt hơn 10 năm nay. Ngày nào cũng đến 20 giờ chị mới leo lên con dốc để trở về nhà. Nhà của chị và nhiều hộ gia đình khác nằm chen chúc, sát kề bên những ngôi mộ dưới chân núi Bà Hỏa. Đó cũng là khu dân cư của những hộ gia đình đến đây để khai hoang. Bà con nghèo lam lũ ở đây không ai có một nghề nào ổn định. Họ thường nói với nhau: Đây là xóm dân cư “nghề đụng”.

    Tìm hiểu về gia cảnh của chị Liên, chúng tôi được biết: Hiện chị đang gặp quá nhiều khó khăn khi một mình phải nuôi 3 người con. Con gái lớn hơn 30 tuổi bị rối loạn tâm thần, hai người con trai của chị vẫn đang theo học đại học và THPT. Thật không may, tai họa bất ngờ ập đến với cháu Nguyễn Ngọc Quý (sinh năm 1992). Trong khi đang lao động tại trường học, cháu bị ngã gẫy toàn bộ khớp háng xương đùi phải. Sau 5 tháng điều trị, nhưng chân của cháu vẫn không thể trở lại bình thường. Các bác sĩ cho biết, cháu phải thay khớp háng nhân tạo với chi phí hàng trăm triệu đồng.

    Với chị Liên, phải lo ăn từng ngày cho cả gia đình và tiền thuốc men, học hành của các con đã là quá sức, huống chi là số tiền phẫu thuật “khổng lồ” ấy. Phải làm việc quá sức khiến chị Liên đau ốm thường xuyên. Trông thân hình chị chẳng khác gì “da bọc xương”, vậy mà chị vẫn nhịn ăn sáng, chắt bóp từng đồng tiền lẻ để dành mua thuốc và đóng học cho các con.

    Rời ngôi nhà vỏn vẹn có 16m2 của gia đình chị, hình ảnh người phụ nữ bán vé số dạo cùng cô con gái bị bệnh tâm thần, người con trai nằm yên một chỗ trên chiếc giường gấp, cứ ám ảnh tâm trí tôi. Thiết nghĩ, ngôi nhà lụp xụp dưới chân núi Bà Hỏa ấy chỉ có thể bừng sáng nếu có được sự giúp đỡ, sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm. Đó cũng là lời nguyện cầu của chúng tôi, như một lời động viên, chia sẻ chân thành với gia đình chị.

    Bài và ảnh: Trang Xuân Chi

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...