Thứ Sáu, 10/06/2011, 23:13

    Lộn xộn, mất mỹ quan

    QĐND - Khu du lịch núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc (An Giang) có hàng nghìn lượt khách tham quan hằng ngày, đông nhất là vào dịp Lễ hội vía Bà Chúa Xứ diễn ra vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, nhiều năm qua, trong ngày lễ hội thường diễn ra cảnh tranh giành khách, mất trật tự, xả rác...

    QĐND - Khu du lịch núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc (An Giang) có hàng nghìn lượt khách tham quan hằng ngày, đông nhất là vào dịp Lễ hội vía Bà Chúa Xứ diễn ra vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, nhiều năm qua, trong ngày lễ hội thường diễn ra cảnh tranh giành khách, mất trật tự, xả rác... làm mất mỹ quan của khu du lịch.

    Chúng tôi đến Khu du lịch núi Sam vào dịp Lễ hội vía Bà Chúa Xứ, ngày 28-5. Xe mới dừng lại dưới chân núi đã có một nhóm người chạy ra kêu: “Xe máy,…vào đây, vào đây,…nhanh, nhanh…”. Đến chùa Tây An - một trong 3 ngôi chùa của khu miếu Bà-thấy có hàng chục người chen nhau “trấn thủ” tại 3 cửa ra vào mời mua nhang, đi xe lên đỉnh núi; nếu không mua hay đi xe, hành khách vẫn bị lôi kéo đến vài phút mới thôi. Ngoài cổng chùa, có khoảng 20 người đẩy xe hoặc ngồi bán đủ các loại hàng hóa như thức ăn nhanh, quà lưu niệm, đồ cúng… gây cản trở giao thông. Trong khuôn viên chùa có nhiều người gánh hàng bán tự do; bọc ni-lông, vỏ bánh... vứt la liệt.

    Bà Huỳnh Thị Út, quê ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, nói với chúng tôi:

    - Từ khi xuống xe đến đây, tôi bị lôi kéo mua nhang, nước uống không biết bao nhiêu lần. Do mệt quá, tôi đành nghĩ ra cách mua đại một bó nhang, bịch nước sâm cầm trên tay nên mới thoát nạn. Thế này thì năm sau tôi không dám đi nữa.

    Cạnh lăng mộ Thoại Ngọc Hầu, nơi có đường dẫn du khách lên đỉnh núi Sam, một số đối tượng xem bói, bán chim phóng sinh, ăn xin, chèo kéo khách, xả rác bừa bãi...

    No image available

    Cảnh mua bán lấn chiếm trước cửa  chùa Tây An (ảnh chụp ngày 28-5-2011).

     

    Trong miếu Bà, chúng tôi còn thấy hàng trăm người lót chiếu nằm la liệt trên nền gạch, người qua lại chật chội. Một người trong đó cho biết, họ là những người bệnh, nằm đây để chờ “Bà” chữa bệnh (?!).

    Mùa lễ hội, giá nhà trọ, thức ăn, nước uống… đều chưa được quản lý chặt chẽ. Vào dịp Lễ hội vía Bà Chúa Xứ, phòng nghỉ bình thường (hai người) có quạt, không có ti vi giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/đêm; phòng có máy lạnh, có ti vi giá từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/đêm (ngày thường giá chỉ bằng một nửa). Các chủ quán ăn uống tự do kê giá lên gấp đôi ngày bình thường. Tuy chính quyền địa phương đã có quy định niêm yết giá, nhưng các quán niêm yết giá bán rất khác nhau.

    Trao đổi với chúng tôi chiều ngày 28-5, một nhân viên bảo vệ trước cổng miếu Bà, cho biết:

    - Chúng tôi chỉ quản lý an ninh, trật tự ở những khu vực chính như bên trong miếu Bà, lăng mộ Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An mà thôi. Các điểm gửi xe, hàng quán, xe bán lưu động… thì không sao quản lý nổi...

     Đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cần có những biện pháp khắc phục tình trạng trên, trả lại vẻ đẹp vốn có của khu du lịch.

    Bài và ảnh: HUỲNH VĂN XÂY
    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...