Thứ Hai, 11/09/2006, 19:29

    Lớp học trong chùa

    Một buổi tối, tôi theo một người bạn vào lễ tại chùa Khương Trung. Sau khi lễ ở Tam Bảo, tôi đi vào bên trong chùa, thật bất ngờ tôi thấy ở khoảng sân chỉ rộng 50m2 có mái che, có một lớp học và ngạc nhiên hơn nữa là tại đây học chữ Hán Nôm.

    Một buổi tối, tôi theo một người bạn vào lễ tại chùa Khương Trung. Sau khi lễ ở Tam Bảo, tôi đi vào bên trong chùa, thật bất ngờ tôi thấy ở khoảng sân chỉ rộng 50m2 có mái che, có một lớp học và ngạc nhiên hơn nữa là tại đây học chữ Hán Nôm. Khoảng hơn chục người đang rất trật tự, chăm chú viết từng nét chữ và một thanh niên cao, gầy đang đi đến từng người hướng dẫn cẩn thận.

    Sau khi trò chuyện tìm hiểu, tôi được biết đây là một lớp học tự phát không thuộc sự quản lý của một tổ chức nào, hoạt động theo phương châm "thầy tự nguyện, trò tự giác". Học viên là các cô bác đã về hưu, cán bộ trẻ, sinh viên và cả công nhân nữa. Về mục đích học thì các bạn trẻ nói là học để phục vụ việc học tập và nghiên cứu của mình, còn bác lớn tuổi thì học là vì thích và "để thử đọc xem các cụ ngày xưa viết gì trên các câu đối ở chùa"... Mọi người đều do yêu thích chữ Hán Nôm mà tự tổ chức lên lớp học này. Một điều khá thú vị là ở đây yếu tố kinh tế dường như chỉ là phụ vì chỉ là "mấy chục nghìn", nhưng giờ học thì rất là quy củ, tuần hai buổi, học từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút tối. Khi được hỏi về tiền thù lao, người được mọi người gọi một cách thân mật là "thầy giáo" cười vui vẻ nói: "Các bác ấy trả bao nhiêu thì trả, mình dạy là để tự trau dồi kiến thức và để giúp đỡ mọi người được gì thì giúp chứ có đòi hỏi gì". Được biết anh là Phạm Đức Hân, làm việc tại Viện Bảo tồn di tích thuộc Bộ Văn hóa-Thông tin, hiện anh đang học cao học tại Khoa Lịch sử Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

    Trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, có một lớp học như vậy thật đáng quý biết bao.

    NGUYỄN NGỌC THĂNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...