Thứ Sáu, 12/11/2010, 22:34

    Mái ấm của những tấm lòng nhân ái

    QĐND - Kết thúc hai giai đoạn đầu của Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng được 925 ngôi nhà và một ngôi trường tiểu học tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng với tổng trị giá lên tới hơn 19 tỷ đồng...

    No image available

    Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp giúp dân dựng nhà.

    QĐND -  Kết thúc hai giai đoạn đầu của Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng được 925 ngôi nhà và một ngôi trường tiểu học tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng với tổng trị giá lên tới hơn 19 tỷ đồng. Trong đó, tiền vận động ủng hộ là 9,683 tỷ đồng, Trung ương hỗ trợ 4,680 tỷ đồng và đối ứng của nhân dân là 4,649 tỷ đồng. Trung bình mỗi căn nhà trị giá 20 triệu đồng. Để có được kết quả trên, Ủy ban MTTQ và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ gây quỹ Vì người nghèo, qua đó đã tác động rất lớn đến lòng hảo tâm của các doanh nghiệp và nhiều tầng lớp nhân dân.

    Thượng úy Lê Văn Chưởng, quyền Trưởng ban Vận động quần chúng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Những ngày đầu thực hiện kế hoạch, công tác vận động gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp, các đơn vị đoàn thể đã khơi dậy được lòng nhân ái của bà con trong tỉnh. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” bà con đã tích cực đóng góp ủng hộ đồng bào khó khăn nơi biên cương có được mái ấm che mưa, tránh nắng".

    Anh Chưởng cho biết thêm: “Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp được 144 triệu đồng và 2.461 ngày công với tổng trị giá hơn 96 triệu đồng. Đây không chỉ có ý nghĩa giúp đỡ những gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, mà còn tạo động lực để nhân dân trong tỉnh tham gia, hưởng ứng”.

    Chúng tôi đến nhà anh Võ Văn Rô ở ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, gia đình được nhận nhà đại đoàn kết. Anh Rô tâm sự: "Trước đây, gia đình tôi với 4 người ngày đêm sống trong căn chòi dột nát, ngày nắng đêm nhìn thấy bầu trời sao, còn ngày mưa kéo ni-lông chạy che từng chỗ. Đến mùa nước nổi, căn chòi đung đưa theo sóng  nước. May nhờ có sự giúp đỡ của các chú bộ đội mà gia đình tôi mới có được ngôi nhà kiên cố thế này. Từ giờ trở đi, dù nắng hay mưa gia đình tôi vẫn yên giấc sau một ngày dầm dãi nắng mưa với những tờ vé số”.

    “Cảm ơn bà con, cảm ơn các chú BĐBP đã giúp đỡ gia đình tôi xây ngôi nhà này! Bây giờ có nhà mới, gia đình tôi yên tâm lắm rồi!” - Đó là lời bộc bạch chân thành của chị Huỳnh Thị Mấu ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự trong ngày  chuyển về  nhà mới. Gia đình chị Mấu về đây sinh sống đã hơn 10 năm, chồng chị thì bệnh nặng, hằng ngày chị đi làm thuê để kiếm sống, 2 đứa con nhỏ đang trong tuổi đến trường, còn đứa lớn phải nghỉ học để đi giữ trâu mướn cho hàng xóm nên bao năm rồi gia đình chị vẫn không cất nổi một căn nhà cho đúng nghĩa. Nhờ chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” mà chị đã có được một căn nhà mới, dù không rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, nhưng cũng đủ để cả gia đình có chỗ ra vào mỗi khi mưa nắng.

    Khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp còn 19 cụm dân cư chưa có nước sạch để sử dụng, có nơi còn thiếu điện, môi trường còn bị ô nhiễm nặng. Để giúp người dân khắc phục tình trạng đó, Bộ chỉ huy BĐBP đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp đề nghị UBND tỉnh xin kinh phí xây dựng các công trình dân sinh tặng người dân ở các cụm dân cư biên giới. Mong rằng, những dự án dân sinh sớm được tiến hành bởi người dân nơi biên cương đang rất cần nước sạch.

    Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phần nào giúp bà con xóa nhà tạm, xây dựng các cụm dân cư văn hóa và tiến tới sẽ đưa nước sạch tới từng hộ gia đình. “Ở đâu có khó khăn, nơi đó có lực lượng biên phòng chăm lo, giúp đỡ” - đó là câu nói cửa miệng của bà con nghèo vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc./. 

    Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung

     

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...