Báo Quân đội nhân dân-tờ báo chiến sĩ đã bước sang tuổi 58. Với tôi đã 40 năm có lẻ là bạn đọc, cộng tác viên bền bỉ với báo. Thường ngày đọc các ấn phẩm của báo tôi vẫn gặp lại thân quen những TTV-CTV từng bao nhiêu năm nay vẫn gắn bó, thủy chung với tòa soạn, với tờ báo.
![]() |
|
Các ẩn phẩm của báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Thái Sơn |
Hội nghị TTV-CTV khu vực phía Bắc hay nói đúng hơn là cuộc gặp mặt giữa tòa soạn, các cấp lãnh đạo của báo QĐND với hơn 200 trong số hàng nghìn TTV-CTV diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ; nhưng thực quả đối với tôi có cảm nhận rằng sự "tri ân, tri kỷ" của các TTV-CTV với tờ báo chiến sĩ không có giới hạn về thời gian, không có hạn định về tuổi tác, nghề nghiệp, vùng-miền và khả năng cộng tác tin, bài, ảnh… Tôi có cơ may tại hội nghị này được gặp lại những "bậc đàn anh" từ 40 năm trước (1967-1968)-họ chỉ nhỉnh hơn 5-7 tuổi nhưng là người dẫn dắt, bày cách cho chúng tôi đọc báo, học và làm theo báo, viết tin, bài, chụp ảnh gửi cho báo rồi dần dà trở thành người bạn, CTV chí tình, chí nghĩa với báo QĐND cho đến bây giờ và lâu dài về sau. Đó là các anh Đỗ Quảng, anh Mai Thế Chính, là chị Mai Nhiễu, Hải Đường, Vũ Huyến… (đã hơn 1/3 thế kỷ thời gian xa nhau khó mà nhớ hết được). Bên cạnh những thế hệ thuộc bậc "lão làng" cộng tác miệt mài, tâm đắc, chí thú với báo mấy chục năm qua là những gương mặt sáng giá ở nhiều lứa tuổi mà tại Hội nghị này tôi mới được gặp, được biết như các cộng tác viên Lê Hồng Thiện, Phạm Như Hùng, Xuân Vui và hàng chục bạn trẻ khác… Thế mới biết báo QĐND có vị thế, uy tín và sức cuốn hút bạn đọc, bạn viết thật rộng lớn, bền chặt.
LÊ REO (Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận