Thứ Ba, 09/08/2011, 20:00

    “Mẹ bỏ đi rồi, cha ơi, phải sống với con!”

    QĐND - Qua tâm sự với bà Lê Thị Hiếu (mẹ của anh Trí), chúng tôi được biết, anh Trí có hoàn cảnh rất thương tâm. Vợ chồng anh chia tay cách đây 6 năm. Sau khi người vợ bỏ đi, anh Trí sống cảnh “gà trống nuôi con”. Ngoài làm ruộng, anh còn đi phụ hồ, bốc vác thuê để có tiền nuôi con gái...

    QĐND - Tại phòng hồi sức cấp cứu-khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, có một bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Anh vẫn trong tình trạng hôn mê, nằm bất động bên những đường truyền đưa thuốc vào tĩnh mạch, đưa thức ăn qua miệng, đưa ô-xi qua mũi… Đó là bệnh nhân Đỗ Cao Trí, sinh năm 1979. Ngồi cạnh giường chăm sóc anh là một cháu gái dáng người gầy guộc, nhỏ bé. Hỏi ra mới biết, đó là con gái anh Trí, hiện cháu mới học lớp 4 nhưng vẫn hằng ngày thay phiên bà nội đến bệnh viện để chăm sóc cha. Được biết, bệnh nhân Đỗ Cao Trí không may bị tai nạn trong lúc thu hoạch vụ lúa mùa. Anh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định với chẩn đoán: Chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng. Anh đã được các bác sĩ phẫu thuật giải phóng khối máu tụ nhưng giờ vẫn phải sống thực vật trên giường bệnh.

    No image available

    Hằng ngày, mẹ và con gái anh Đỗ Cao Trí phải thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh.

    Qua tâm sự với bà Lê Thị Hiếu (mẹ của anh Trí), chúng tôi được biết, anh Trí có hoàn cảnh rất thương tâm. Vợ chồng anh chia tay cách đây 6 năm. Sau khi người vợ bỏ đi, anh Trí sống cảnh “gà trống nuôi con”. Ngoài làm ruộng, anh còn đi phụ hồ, bốc vác thuê để có tiền nuôi con gái là Đỗ Nhật Tường Vy (sinh năm 2001). Bà Lê Thị Hiếu nghẹn ngào nói với chúng tôi: “Chồng tôi bị đột tử do bệnh tim mạch. Nỗi đau chưa nguôi, bây giờ lại đến con trai hôn mê, bất động nằm đó. Cháu nội thì quá nhỏ, cảnh nhà lại nghèo túng. Giờ số mệnh cháu Trí thế nào, chúng tôi thật không dám hình dung nữa”.

    Thời gian qua, những người dân nghèo cùng nghề phụ hồ với anh Trí đã quyên góp giúp đỡ anh có ít tiền chạy chữa tại bệnh viện. Tất cả tài sản nhỏ nhoi của anh là đàn gà, đàn vịt đều đã được bà Hiếu bán vội, thậm chí cả lúa mới gặt về chưa kịp phơi. Đến bây giờ gia đình không còn gì có thể bán lấy một vài trăm nghìn để lo chạy chữa cho anh. Anh Trí lại không có bảo hiểm y tế, điều đó càng trở nên khó khăn cho gia đình khi anh phải chẩn đoán bằng kỹ thuật cao. Gần như lực bất tòng tâm, mẹ anh và cháu Tường Vy chỉ còn biết khóc khi nhìn thấy con trai, thấy cha mình nằm đó một cách vô hồn. Bé Tường Vy nói với chúng tôi trong tiếng khóc nức nở: “Các bác cứu cha con với. Mẹ con bỏ cha và con đi rồi. Nếu cha cũng bỏ con đi nữa thì con ở với ai”. Rồi cháu lại quay sang phía người cha nói trong nước mắt, dẫu biết cha không thể nghe được tiếng mình: “Mẹ bỏ đi rồi, cha ơi, phải sống với con!”.

    Rất mong các quý cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ để anh Đỗ Cao Trí có điều kiện chữa trị, tiếp tục sống và nuôi con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, số 374, Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

    Bài và ảnh: Trang Xuân Chi

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...