Thứ Năm, 05/09/2013, 13:08

    Miền Bắc khai giảng trong mưa

    QĐND Online –Sáng 5-9, theo kế hoạch, hầu hết các nhà trường tiểu học, THCS, THPT, học sinh, sinh viên nhiều trường ĐH, CĐ trong cả nước sẽ sẽ khai trường. Thời tiết miền Bắc những ngày qua không thuận lợi, trời mưa tầm tã. Dù vậy nhưng cờ hoa và không khí khai giảng vẫn tràn ngập khắp các mái trường. Báo QĐND Online xin giới thiệu vài hình ảnh từ những buổi khai giảng ở những ngôi trường tương đ

    QĐND Online – Sáng 5-9, theo kế hoạch, hầu hết các nhà trường tiểu học, THCS, THPT, học sinh, sinh viên nhiều trường ĐH, CĐ trong cả nước sẽ  sẽ khai trường. Thời tiết miền Bắc những ngày qua không thuận lợi, trời mưa tầm tã. Dù vậy nhưng cờ hoa và không khí khai giảng vẫn tràn ngập khắp các mái trường. Báo QĐND Online xin giới thiệu vài hình ảnh từ những buổi khai giảng ở những ngôi trường tương đối đặc biệt .

    Từ một ngôi trường nhỏ bé chỉ có vài chục học sinh khiếm thính, đến nay, sau 36 lần khai giảng, Trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội đã trở thành một ngôi trường liên cấp với nhiều mô hình giáo dục khác nhau, từ mầm non, tiểu học, THCS đến các lớp chuyên biệt dành cho những học sinh có khó khăn trong học tập.

    Thầy hiệu trưởng Đinh Văn Đoàn chia sẻ: Nếu trước kia, nói đến trường Xã Đàn, người ta nghĩ ngay đến “một địa chỉ từ thiện”, nay nhà trường đã khang trang hơn với môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện và toàn diện. Thầy và trò Trường THCS Xã Đàn đã sẵn sàng bước vào năm học mới với tâm thế mới, sức sống mới.

    Trước toàn thể học sinh, thầy Đinh Văn Đoàn xúc động nói: Trong ngày khai trường tưng bừng hôm nay, thầy muốn nói với các con rằng, các con là những đứa trẻ may mắn, được gia đình yêu thương, thầy cô dìu dắt. Có con còn chút thiệt thòi nhất định, song tất cả chúng ta hòa quyện vào nhau, tạo nên một vườn hoa muôn hồng, nghìn tía. Tương lại của các con phụ thuộc rất nhiều vào những nỗ lực ngay từ ngay hôm nay, khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

    No image available
    Dù trời mưa to nhưng các em vẫn háo hức đến trường từ sớm
    No image available
    Xúng xinh trong bộ đồng phục, các em háo hức chuẩn bị cho lễ khai giảng
    No image available
    Những gương mặt tươi vui chờ đợi tiếng trống khai giảng
    No image available
    Sau mấy tháng hè không gặp, các em vui vẻ chuyện trò cùng nhau
    No image available
    Không còn là học sinh bỡ ngỡ như các em lớp 1 nhưng các anh chị lớp trên vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các thầy cô
    No image available
    Nhiều học sinh bước vào lớp 1
    No image available
    nhưng vẫn có bạn ngó nghiêng tìm mẹ...
    No image available
    ... và mếu máo bước vào chỗ ngồi
    No image available
    Tiếng trống trường đã điểm, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu
    No image available
    Dù không thể nghe và nói nhưng những học sinh khiếm thinh vẫn thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc thông qua việc hát Quốc ca với toàn trường bằng ngôn ngữ cử chỉ
    No image available
    Cùng với học sinh toàn trường, những học sinh khiếm thính cũng được "nghe" thư của Chủ tịch nước thông qua phiên dịch
    No image available
    Năm học mới đã chính thức bắt đầu bằng sự phấn khởi, hào hứng của học sinh

    Mời bạn đọc xem clip lễ hát Quốc ca bằng tay của các em học sinh khiếm thính trường PTCS Xã Đàn

     

     
     

    THU HÀ (thực hiện)

    *  Sáng 5-9, Thượng úy Trần Bình Phục (Đội Hậu cần, Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Bộ đội Biên phòng Cà Mau), người được giao phụ trách  lớp học tình thương trên Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết: Trong năm học mới này, tất cả học sinh trên đảo đã được trang bị đầy đủ sách giáo khoa, nhờ các tổ chức và cá nhân trong đất liền hỗ trợ.

    Nằm cách thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời khoảng 17 hải lý, Hòn Chuối có diện tích khoảng 1km2, trên đảo có hơn 30 hộ dân với trên 120 nhân khẩu sinh sống. Để tạo điều kiện cho các em nhỏ được học tập, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã lập ra lớp học tình thương và duy trì hơn 10 năm nay.

    No image available

    Học sinh của lớp học tình thương trên Hòn Chuối náo nức vào năm học mới.

    Hiện lớp học tình thương có 20 em đang theo học, từ lớp 1 đến lóp 4. Trong năm học mới 2013 – 2014, có 6 em được gia đình cho vào đất liền học lên lớp 5.

    Người dân ở Hòn Chuối còn gặp nhiều khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên biển. Những năm trước đây, hơn 80% gia đình không có khả năng lo cho con em vào đất liền học tập, thế nên nhiều em chỉ học đến lớp 4, đủ biết đọc chữ rồi thôi.

    No image available

    Phần lớn học sinh ở dưới chân Hòn Chuối, cách lớp học tình thương trên độ cao 150 mét nên hàng ngày Thượng úy Trần Bình Phục phải đưa, đón các em nhỏ tận nơi.

    Theo Thượng úy Trần Bình Phục, trong năm học mới này, ngoài sách giáo khoa, học sinh trên Hòn Chuối còn được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mỗi em một bộ quần áo, một chiếc cặp và 5 quyển vở.

    Tin, ảnh: HỒNG BỈNH HIẾU

    * Năm học 2013-2014, Ban Chỉ đạo Nam Sa Thầy (Kon Tum) thành lập thêm 3 trường tiểu học; 3 trường Mầm non và mở thêm một lớp 6 tại Trường THCS. Trước việc được thành lập thêm các điểm trường gần khu dân cư, nhiều phụ huynh đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi và xúc động trước sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc mở thêm trường, thêm lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của con em mình.

     
    No image available
     Học sinh DTTS xã Đăk Rơ Ông nhận học bổng trong ngày khai giảng

    Như vậy, năm học 2013-2014, toàn tỉnh Kon Tum có 138.000 học sinh đến trường, tăng lên 3.800 em so với năm học trước. Trong đó, 13.467 học sinh THPT (tăng 1.159 em); 35.941 học sinh THCS (tăng 1.008 em); 54.862 học sinh Tiểu học (tăng 1.943 em), số còn lại là mầm non theo học tại 5.549 lớp thuộc 385 trường (tăng 66 lớp so với năm học trước). Để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ năm học mới, ngành Giáo dục Kon Tum đã chi gần 24 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách thường xuyên.

    Ngày 5-9, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ  tịch thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và trao 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các học sinh DTTS nghèo ở Trường Tiểu học và THCS Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông và xã Văn Lem, huyện Đăk Tô. Cũng trong dịp này, Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã trao tặng 14 phần quà cho các em học sinh DTTS trường tiểu học và THCS Đăk Rơ Ông, H. Tu Mơ Rông (Kon Tum).
    Ngày 5-9, thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc Bán trú - THCS Trung Lý xã Trung Lý huyện Mường Lát khai giảng năm học mới và tổ chức buổi học đầu tiên.

    TRẦN HOÀI NAM


    *Trường Phổ thông cơ sở Dân tộc Bán trú Trung Lý ở bản Táo, dưới chân núi Pha Khâm (huyện Mường Lát, Thanh Hóa)  là khu vực biên giáp ranh với huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Đa số các em học sinh theo học ở nhà trường là người dân tộc thiểu số, phần lớn là con em đồng bào dân tộc Mông.

     
    No image available

    Dưới cơn mưa, các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Trung Lý rộn ràng đến trường trong buổi khai giảng năm học mới

     
    No image available

    Chiến sĩ đồn biên phòng Trung Lý đưa học sinh đến lớp

     
    No image available

    Buổi học đầu năm của thầy và trò nhà trường dưới chân núi Pha Khâm

     
    No image available

    Niềm vui gặp mặt đầu năm học mới

    Trước buổi lễ khai giảng, nhiều em học sinh dân tộc ít người từ các bản vùng sâu, vùng xa của xã Trung Lý phải dậy từ rất sớm, vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng trong trời mưa như trút để kịp đến trường bước vào năm học mới.

    Tin, ảnh: TRẦN DUY VĂN

     


     

     

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...