Thứ Bảy, 28/05/2011, 22:15

    Mỏi mắt chờ một cây cầu

    QĐND - Sau nhiều năm thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) và sau gần ba năm sáp nhập vào Hà Nội, người dân xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai, Hà Nội) - nơi chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20km - vẫn không có nổi một chiếc cầu để đi lại. Con sông Nhuệ chỉ rộng chừng 60m nhưng đã hơn 40 năm qua ngăn cách người dân nơi đây với các địa phương lân cận...

    QĐND - Sau nhiều năm thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) và sau gần ba năm sáp nhập vào Hà Nội, người dân xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai, Hà Nội) - nơi chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20km - vẫn không có nổi một chiếc cầu để đi lại. Con sông Nhuệ chỉ rộng chừng 60m nhưng đã hơn 40 năm qua ngăn cách người dân nơi đây với các địa phương lân cận. Muốn đi đâu người dân Mỹ Hưng phải sử dụng  đò ngang cũ kỹ, luôn tiềm ẩn những hiểm nguy…

    Xã Mỹ Hưng có 3/5 thôn là: Quảng Minh, Đan Thầm và Thạch Nham phải sống trong cảnh sông ngăn, bến cách. Hầu hết người dân ở ba thôn này chủ yếu sống bằng nghề nông và buôn bán nhỏ. Để vào thành phố, người dân ba thôn này đi đò sẽ tiết kiệm được khoảng 1/3 quãng đường. Bởi vậy, hầu hết người dân nơi đây lựa chọn giải pháp đi đò qua sông.

    Tuy nhiên, đường xuống đò thì dốc đứng, trơn trượt, trời nắng ráo mà lúc nào cũng có thể bị ngã, còn khi trời mưa thì trượt ngã là chuyện thường. Đã thế, nhìn con đò thì càng thảm thương. Nó được làm bằng gỗ láng qua xi măng, không mái chèo, không có phao cứu sinh, người “lái đò” đưa khách qua sông bằng cách níu sợi dây vắt ngang sông để kéo thuyền qua bờ bên kia. Từ người đến xe đạp, xe gắn máy, quang gánh... tất tần tật đưa hết lên thuyền. Đáng lo nhất là hằng ngày có từ 30 đến 40 học sinh phải đến trường bằng đò. Mùa khô đã đành, còn mùa mưa, nước chảy xiết, chòng chành, nguy hiểm vô cùng. Nếu nước lớn quá, như trận lũ năm 2008 thì người dân lại phải đi men theo dòng sông Nhuệ, việc đi lại rất khó khăn.

    No image available

    Cẩn thận kẻo lật đò

     

    Chị Nguyễn Thị Hồng ở xã Thạch Bích đang ngồi chờ đò, cho chúng tôi biết: “Tôi ở xã bên cạnh, nhưng ngày rằm và mồng một tháng nào cũng qua đò tại bến Thạch Nham này để đi lễ chùa. Nếu đi qua đường xã Tam Hưng vào đến thôn Thạch Nham thì phải mất hơn chục cây số, còn đi qua bến đò này, chỉ mất từ  5 đến 6km là cùng. Mặc dù đã nhiều lần đi qua con đò này, nhưng thuyền chông chênh, phận người mong manh, vẫn thấy gai gai ở sống lưng. Giá như ở đây người ta cho xây dựng một cây cầu thì tốt biết bao”.   

    Ông Đào Xuân Phái, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng tâm sự: “Quả thực, mấy bến đò này nếu đi lần đầu cũng thấy sợ. Nhưng người dân địa phương chúng tôi đi mãi đã thành quen, nên cũng thấy bình thường. Cũng may, chưa có tai nạn sông nước nghiêm trọng nào xảy ra, vì cứ đến mùa mưa bão, lãnh đạo xã lại cho dân phòng ra cắm chốt cấm không cho dân đi lại bằng đò và cũng thường xuyên quán triệt với chủ đò không được chở khách qua sông trong những ngày nước lên”. Ngừng một lát, ông Đào Xuân Phái cho biết thêm: “Trước việc đi lại khó khăn của người dân, UBND xã đã nhiều lần đề nghị lên cấp trên xin kinh phí xây cầu, nhưng mãi đến tháng 11-2010, lãnh đạo thành phố mới đồng ý phương án xây cầu dân sinh qua sông Nhuệ tại khu vực xã Mỹ Hưng và giao cho UBND huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư. Thế nhưng, dịp đầu năm vừa rồi mới thấy đoàn khảo sát đến xem xét, còn cầu chắc phải lâu lâu nữa mới có. Vẫn biết, để xây dựng một cây cầu cũng tốn tiền tỷ, nhưng vì sự an toàn của người dân và vì sự phát triển của một vùng quê, các cơ quan chức năng cũng nên sớm triển khai dự án”.

    No image available

    Cùng kéo đò qua sông

     

    Chúng tôi cũng đồng tình với ông Phó chủ tịch UBND xã là rất may chưa có tai nạn sông nước nghiêm trọng xảy ra. Nhưng chưa không có nghĩa là sẽ không có. Nơi đây nếu có một chiếc cầu bắc qua thì thuận tiện biết bao. Lãnh đạo địa phương mong một, người dân tại ba thôn còn mong mỏi gấp trăm lần, nhất là những gia đình có con nhỏ, thường xuyên đi học qua bến sông này.

    Bác Trịnh Thị Như, ở thôn Thạch Nham - một trong ba bến đò có người qua sông nhiều nhất cho biết: “Từ hôm có đoàn cán bộ về khảo sát để xây cầu, người dân chúng tôi ai cũng mừng. Nhưng đã gần hết 5 tháng rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, chắc cơ quan chức năng vẫn còn đang phải xem xét. Thôi thì mấy chục năm còn chịu được, dăm bảy tháng nữa có nghĩa gì. Chỉ mong chính quyền các cấp đừng quên người dân chúng tôi đang chờ đợi một cây cầu”. 

    Mùa mưa bão đã đến, dự án cũng đã có, quá trình khảo sát cũng đã xong, rất mong UBND huyện Thanh Oai và UBND thành phố Hà Nội sớm lưu tâm triển khai xây dựng một cây cầu để người dân Mỹ Hưng không còn cách trở với các địa phương bạn.

    Bài và ảnh: Hồng Anh, Thu Hương

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...