Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó câu này: “Bạn không thể quét dọn hết sỏi đá trên con đường mình sẽ đi, để mong được đi trên con đường đẹp đẽ không sỏi đá. Bạn hãy đi giầy vào và đi từng bước thận trọng”...
Đọc bài viết “Sách tham khảo… kém” của tác giả Đỗ Tấn Ngọc trong mục “Vấn đề hôm nay” đăng trên Báo Quân đội nhân dân số ra thứ 7 ngày 26-9-2009, tôi thấy câu chuyện của tác giả cũng chính là câu chuyện của tôi cách đây 3 năm. Tôi đã mua đúng quyển “Tuyển tập 150 bài văn hay lớp 10” do Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành, năm 2006.
Khi đó, nhìn thấy tên sách hấp dẫn “Tuyển tập 150 bài văn hay lớp 10” cùng tên Nhà xuất bản có uy tín, tôi đã nhấc sách từ trên giá xuống bỏ ngay vào giỏ, thậm chí còn không xem mục lục và lướt qua một lượt. Bởi vì trước đó, tôi đã từng mua rất nhiều sách giải bài tập của Nhà xuất bản này.
Về đến nhà, mang quyển “Tuyển tập 150 bài văn hay lớp 10” ra đọc, tôi rất thất vọng. Tôi cố vớt vát nhưng cuối cùng cũng không thu được bài văn nào hay, bổ ích, sát với chương trình học để cho con tôi tham khảo.
Câu chuyện xảy ra đã 3 năm, nay lại lặp lại. Giá như tôi cũng đưa lên báo như tác giả Đỗ Tấn Ngọc hay đưa lên các diễn đàn về sách tham khảo để các bậc cha mẹ tham khảo trước thì có lẽ sẽ bớt đi một số người chọn nhầm như tôi.
Còn tôi, mới cách đây 2 tháng cũng chọn nhầm cuốn “Ca dao tục ngữ Việt ”. Vốn yêu tiếng Việt và ca dao tục ngữ Việt Nam, tôi đã đi tất cả các cửa hàng sách ở phố Đinh Lễ và Nguyễn Xí (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mới hỏi được một hàng có bán cuốn “Ca dao tục ngữ Việt Nam”. Bìa sách vẽ cây tre, nhà tranh và hai chú trâu, ở trên ghi Thu Phương sưu tầm và biên soạn, ở dưới đề Nhà xuất bản Thanh niên. Lật trang sau cùng thấy ghi: In xong nộp lưu chiểu quý 2-2004. Hỏi người bán xem còn cuốn nào cùng chủ đề nữa không để so sánh, lựa chọn thì họ nói chỉ có một cuốn đó và đó là quyển cuối cùng. Về cơ quan, tôi lật ngay trang đầu thì thấy tên tác giả Phương Thu và ở dưới ghi Nhà xuất bản Văn học. Lúc đấy mới biết, mình đã mua phải sách “nhái”.
Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó câu này: “Bạn không thể quét dọn hết sỏi đá trên con đường mình sẽ đi, để mong được đi trên con đường đẹp đẽ không sỏi đá. Bạn hãy đi giầy vào và đi từng bước thận trọng”. Tôi thấy câu này có thể áp dụng trong rất nhiều trường hợp. Trong trường hợp sách tham khảo kém chất lượng, thì rõ ràng không thể chờ đến lúc ngành giáo dục chỉnh đốn xong (bao giờ mới xong?) vấn nạn sách kém chất lượng hay chờ ngành xuất bản đấu tranh xong (bao giờ mới xong?) với sách “nhái”, sách “lậu”, sách “nối bản”… mới mua được sách hay, sách tốt, sách thật. Vẫn có sách hay, sách tốt, sách thật nhưng người mua sách sẽ phải tham khảo kỹ càng hơn, biết cách nhận biết sách thật và sách “nhái”… Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các diễn đàn cũng là một cách hữu ích.
KIỀU NGA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận