QĐND - “Bố mẹ ạ! Con đã nhận được vé rồi! Ngày 28, con sẽ lên xe về quê ăn Tết…” - Chị Hồ Thị Thúy ở Đô Lương (Nghệ An) đang làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) chia sẻ niềm vui với gia đình khi nhận được chiếc vé xe miễn phí để về quê đón Tết...
QĐND - “Bố mẹ ạ! Con đã nhận được vé rồi! Ngày 28, con sẽ lên xe về quê ăn Tết…” - Chị Hồ Thị Thúy ở Đô Lương (Nghệ An) đang làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) chia sẻ niềm vui với gia đình khi nhận được chiếc vé xe miễn phí để về quê đón Tết. Và không chỉ riêng chị Thúy mà hơn một nghìn công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội cũng sẽ được hưởng món quà nhỏ là những tấm vé xe miễn phí do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Hà Nội tặng.
Đường về quê bớt dài
Chúng tôi tìm đến một khu trọ của các công nhân đang làm việc trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội ở xã Hải Bối (Đông Anh) khi ánh đèn thành phố vừa bật. Mấy ngày hôm nay, cả khu trọ luôn rộn rã tiếng cười bởi trong số 10 phòng trọ với gần 40 công nhân thì có tới 35 công nhân trong khu trọ được nhận vé xe do LĐLĐ Hà Nội tặng.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, phần lớn số lao động trên ở các tỉnh xa như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và có nhiều công nhân 2-3 năm nay chưa về quê ăn Tết. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Nga, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh tâm sự:
- Mình là chị thứ hai trong gia đình 5 chị em, bố mẹ ở nhà đều làm ruộng nên việc nuôi 3 em ăn học gặp rất nhiều khó khăn. Từ ngày mình đi làm, trừ các chi phí sinh hoạt thường ngày cũng chỉ tiết kiệm gửi cho 2 em đang học ở Hà Nội mỗi tháng một triệu đồng và phụ thêm với bố mẹ ở quê nuôi em đi học. Hai năm rồi mình không về quê ăn Tết cùng gia đình, bởi mỗi lần đi về tốn cả gần 2 tháng phụ cấp cho các em học. Năm nay, được sự hỗ trợ của liên đoàn, mình rất vui khi mấy ngày Tết được về đoàn tụ với gia đình.
![]() |
|
Xe đưa công nhân về quê đón Tết tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long năm 2011. |
Đến khu xóm trọ tại xã Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội), nơi ở tập trung của phần lớn công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp Sài Đồng B, chúng tôi cũng được vui chung niềm vui chuẩn bị về quê đón Tết của công nhân. Mấy ngày hôm nay, sau khi nhận được chiếc vé miễn phí từ LĐLĐ Hà Nội, chị Trần Thị Hải quê ở Kỳ Sơn (Nghệ An) đã tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần để đi mua quà Tết cho bố mẹ, các em và đặc biệt là cậu con trai mới lên 3 của chị. Lập gia đình từ năm 2005, sau khi sinh cháu Nguyễn Văn Thịnh, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị đành để cháu ở nhà cho ông bà chăm sóc, ra Hà Nội làm công nhân; còn chồng đi làm thợ gạch. Vì đồng lương công nhân eo hẹp nên cả một năm chị không dám xin nghỉ phép về thăm con, để dành số tiền ít ỏi gửi về quê cho ông bà chăm sóc cháu! Nhiều hôm, sau một ngày làm việc, đêm xuống nhớ con, nhớ chồng, chị chỉ biết ôm gối mà khóc. Chia sẻ với chúng tôi sau khi nhận được vé xe miễn phí từ LĐLĐ Hà Nội tặng, chị Hải phấn khởi nói:
- Tôi đã gọi điện về chia sẻ niềm vui với chồng và ông bà ở quê! Vậy là, Tết này tôi không phải lo cảnh nhồi nhét trên xe khách về quê. Có lẽ, năm nay đường về quê sẽ bớt dài hơn!
Được biết, chung niềm vui với chị Thúy, chị Nga, chị Hải, dịp Tết Nhâm Thìn năm nay còn có 1.500 công nhân lao động ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Nội Bài và Quang Minh (Hà Nội) sẽ được tổ chức công đoàn các công ty và LĐLĐ Hà Nội bố trí xe đưa về quê ăn Tết.
Chung tay lo Tết cho công nhân
Trao đổi với chúng tôi xung quanh chương trình đưa công nhân về quê ăn Tết, bà Ngô Ngọc Thủy, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội (Liên đoàn Lao động Hà Nội) nói:
- Đây là năm thứ 3, liên đoàn tổ chức đưa công nhân về quê ăn Tết. Từ kinh nghiệm của 2 năm trước, năm nay kế hoạch được LĐLĐ Hà Nội xây dựng và triển khai từ rất sớm. Theo đó, địa điểm đón công nhân tập trung tại các khu công nghiệp: Nội Bài, Quang Minh và Bắc Thăng Long. Điểm đến là các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đến thời điểm này, công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội đã tiến hành phát vé xe miễn phí cho các đối tượng công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.
![]() |
|
Nhiều công nhân tại Hà Nội được hưởng niềm vui từ những tấm vé xe miễn phí về quê đón Tết đang hăng say lao động sản xuất. |
Được biết, LĐLĐ Hà Nội đã ký hợp đồng với Tổng công ty Vận tải Hà Nội cùng với công đoàn các Tổng công ty Thương mại, Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Đầu tư phát triển nhà Hà Nội và Công đoàn Giao thông vận tải Hà Nội, chuẩn bị đủ 34 xe, loại xe 45 chỗ, để phục vụ công nhân về quê ăn Tết. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó chủ tịch LĐLĐ Hà Nội cho chúng tôi biết:
- Các công nhân nằm trong danh sách được tặng vé xe về quê ăn Tết năm nay đã được các công đoàn cơ sở ở các khu công nghiệp, khu chế xuất bình xét công khai, đúng đối tượng. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các tổ chức công đoàn cơ sở làm việc với Ban giám đốc các công ty để có kế hoạch sắp xếp công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho những công nhân được tặng vé xe Tết nghỉ việc đúng ngày và nhận lương tháng, thưởng Tết đầy đủ. Liên đoàn đã giao cho Trung tâm công tác xã hội ký hợp đồng với các công ty vận tải, đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình đưa công nhân về quê đón Tết an toàn, bảo đảm đúng tuyến đường, đủ số lượng. Chúng tôi kêu gọi, vận động các đơn vị, tổ chức trong và ngoài hệ thống công đoàn ủng hộ kinh phí hoặc phương tiện tiếp nhận và sử dụng vào việc đưa công nhân về quê đón Tết.
Theo kế hoạch, chương trình tổ chức đưa công nhân về quê đón Tết Nhâm Thìn 2012 của LĐLĐ Hà Nội vào sáng 21-1-2012 (tức 28 Tết) tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long với sự có mặt của lãnh đạo thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Hà Nội và Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn.
Bài và ảnh: DUY THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận