QĐND - Đầu tháng 9-2010, Báo Quân đội nhân dân, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đường Loan, Công ty 25-4 của con em liệt sĩ mồ côi không nơi nương tựa tỉnh Quảng Ninh, Công ty Đông Á và Viện quân y 103 đã về xã Y Sơn (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) khám bệnh và tặng quà cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Nguyên có 5 người bị bệnh ung thư do di chư
QĐND - Đầu tháng 9-2010, Báo Quân đội nhân dân, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đường Loan, Công ty 25-4 của con em liệt sĩ mồ côi không nơi nương tựa tỉnh Quảng Ninh, Công ty Đông Á và Viện quân y 103 đã về xã Y Sơn (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) khám bệnh và tặng quà cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Nguyên có 5 người bị bệnh ung thư do di chứng của chất độc da cam/đi-ô-xin. Ngày 16-9-2010, Báo Quân đội nhân dân đăng bài “Một gia đình Cựu chiến binh cần được giúp đỡ”, nay xin thông tin thêm về gia đình cựu chiến binh này…
Đập vào mắt chúng tôi là căn nhà ọp ẹp với những bức tường trát đất thủng nham nhở, mái nhà lợp lá cọ đã lâu chưa được thay lá mới đang ngả màu xám xịt. Chúng tôi không khỏi xúc động khi thấy dáng hình tiều tụy, xanh xao của ông Nguyên và chị Nguyễn Thị Oanh (con gái ông) đang nằm trên giường vì bệnh tật hành hạ. Bên cạnh chị Oanh còn có hai bé gái, một là con của chị và một là con của anh trai chị Oanh cũng đang ốm yếu.
![]() |
|
Bác sĩ viện 103 khám bệnh cho ông Nguyễn Văn Nguyên. |
Ông Nguyễn Văn Nguyên đi bộ đội tháng 2-1975 đến tháng 5-1978 tại Đại đội thông tin 20, Ban Tham mưu, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367; đơn vị đóng quân ở sân bay Đà Nẵng và tổng kho Long Bình, nơi có nhiều đi-ô-xin của Mỹ để lại sau chiến tranh. Từ năm 1980, ông thường xuyên bị đau bụng. Gia đình đưa ông đến Viện K Trung ương kiểm tra. Tại đây bác sĩ kết luận ông bị ung thư trực tràng. Nhưng do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có tiền chạy chữa nên đành đưa ông về. Khoảng hơn một năm trở lại đây bệnh tình của ông ngày càng trầm trọng, việc đi lại hết sức khó khăn.
Khi thấy chồng nói có khả năng bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin trong chiến tranh, bà Phong đã không tin bởi các con bà sinh ra đều lành lặn, khỏe mạnh. Đến năm 2000, khi anh Nguyễn Văn Tuyến (31 tuổi), con trai lớn của bà có những biểu hiện đau đớn giống như bố và được gia đình đưa đi khám, các bác sĩ kết luận anh bị ung thư trực tràng thì bà đã chết lặng người và không tin vào tai mình. Tai họa lại ập xuống gia đình họ, khi năm 2003, cô con gái thứ hai Nguyễn Thị Oanh (30 tuổi) được kết luận ung thư trực tràng, và năm 2006, hai người con gái kế tiếp Nguyễn Thị Lan (27 tuổi) và 2008 Nguyễn Thị Hoa (25 tuổi) cũng được bác sĩ kết luận bị ung thư trực tràng giống bố và các anh chị. Thế là, từ đó đến nay tất cả gánh nặng trong gia đình đổ hết lên đôi vai gầy của bà Phong. Ngoài 4 sào ruộng của nhà và 4 sào thuê của bà con trong xóm, gia đình không có nguồn thu nhập nào khác. Mặc dù họ hàng, bà con lối xóm thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, chia sẻ nắm gạo, bát cơm để gia đình bớt khó khăn, nhưng họ cũng nghèo nên không thể giúp được nhiều hơn.
Ông Nguyễn Tiến Phúc, Phó chủ tịch UBND xã Y Sơn cho chúng tôi biết: "Y Sơn là một xã nghèo của huyện Hạ Hòa. Cả xã có 618 hộ với 2.496 khẩu, ngoài cấy lúa, trồng chè, địa phương không có thêm nghề gì khác. Chính vì vậy, đại bộ phận người dân trong xã chỉ đủ ăn, nếu chẳng may trong gia đình có người bị đau ốm thì khó khăn vô cùng. Nhà ông Nguyên có tới 5 người mang trọng bệnh, đây quả là gánh nặng cho gia đình. Chính quyền địa phương cũng biết, nhưng vốn là xã nghèo nên chưa giúp được gì nhiều".
Khi chúng tôi tới nhà ông Nguyên thì được biết, anh Tuyến và hai người em gái anh Tuyến đang nằm điều trị tại Viện K; do anh Tuyến mổ lần hai, hai cô em gái dù cũng bị ung thư vẫn phải xuống viện chăm sóc anh vì mẹ phải ở nhà chăm sóc bố và chị gái. Sau một lần xô xát với chồng, chị Minh Thị Ngọc (vợ anh Tuyến) đã bỏ nhà đi hơn hai tháng nay, để lại hai đứa con thơ dại cũng đang héo hon vì bệnh tật, khiến tinh thần anh Tuyến sa sút trầm trọng. Ba đứa cháu của ông Nguyên hiện cũng đang có những triệu chứng đau đớn, hay ốm và thường phải nghỉ học, do không có tiền nên gia đình không thể đưa các cháu đi khám chữa.
Nằm trên giường bệnh, ông Nguyên tâm sự: "Trong lần về thăm và khám chữa bệnh cho ông và các con ông, PGS-TS Lê Trung Hải, Phó giám đốc Viện quân y 103 đã hứa sẽ tạo điều kiện giúp đỡ để ông và các con ông được chữa trị tại bệnh viện. Mong sao các con tôi được chữa khỏi bệnh".
Bài và ảnh: Hoàng Nguyệt Anh-Phạm Văn Phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận